Chung kết bóng đá SEA Games 29: Malaysia - Thái Lan: 0-1

Thái Lan phá hỏng bữa tiệc của chủ nhà

Trận cầu chất lượng đến từng phút cho thấy cả Thái Lan và Malaysia rất xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên, bàn thắng đến cho Thái Lan lại khiến cả cầu trường với đông đảo CĐV Malaysia và các cầu thủ chủ nhà ngỡ ngàng. Thủ môn Haziq Nadzli canh đúng đường chuyền từ quả phạt góc nhưng khi đấm bóng lại trượt xuống mép dưới phía ngoài quả bóng đang đi với quỹ đạo xoáy vào trong. Cú đấm bóng tai hại đấy đã biến thành bàn phản lưới nhà thật vô duyên.

Thua bàn không đáng nhưng cũng phải nhìn nhận chiến thắng cho Thái Lan là rất hợp lý bởi họ đã rất bản lĩnh khi đương đầu với chủ nhà có nhiều lợi thế. Thậm chí là lối đá săn người và rất rát của các cầu thủ Malaysia cũng không thể làm chùn chân các cầu thủ Thái chơi bóng rất khôn ngoan và bản lĩnh. Những cái tên như Samphaodi, Phicha Au-tra, Peomsupa, Rattanakorn, Worachit… được nhắc đến rất nhiều khi họ vừa cho thấy cả sức mạnh, tốc độ và sự khôn ngoan trong những mảng miếng phối hợp đa dạng.

Thái Lan rất bản lĩnh trong trận chung kết trước chủ nhà Malaysia, họ không hề chịu áp lực nào trên sân đối phương. Ảnh: HUY PHẠM

CĐV Malaysia ngồi lặng thất vọng với bàn thua do lỗi lầm của thủ môn nhà. Ảnh: HUY PHẠM

Ngược lại thì chủ nhà Malaysia đầy năng lượng và sức mạnh cơ bắp nhưng khi cần vẫn thể hiện chất kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, xét cho cùng thì các cầu thủ Thái Lan vẫn già rơ hơn, nhiều đòn độc hơn và đặc biệt là họ rất tỉnh trước chảo lửa Shah Alam.

Phải đến trận chung kết, người xem mới thực sự thấy “chất lượng” của bóng đá Thái Lan. Họ ít có sự chênh lệch giữa vị trí chính thức và dự bị và mắt xích nào cũng hoàn thiện trong lối chơi tập thể. Thậm chí khi cần họ vẫn có thể dùng tiểu xảo, tinh vi lẫn kín hơn các cầu thủ chủ nhà rất nhiều.

Xem trận chung kết, nhiều chuyên gia của bóng đá Việt Nam đã có cùng nhận định là không có gì phải tiếc nuối việc U-22 Việt Nam không có mặt ở chung kết bởi Thái Lan và Malaysia đêm qua cho thấy sự vượt trội hơn hẳn.

Thái Lan tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch SEA Games và xứng đáng là ông trùm bóng đá nam Đông Nam Á. Kịch bản của 16 năm trước lặp lại nhưng chắc chắn các cầu thủ Malaysia và người hâm mộ của họ rất ấm ức bởi bàn thua từ sai lầm của thủ môn Haziq Nadzli - người vừa được FOX bầu chọn vào danh sách 11 vị trí tiêu biểu, trong đó có năm cầu thủ U-22 Việt Nam.

Một lần nữa bóng đá Đông Nam Á phải ngả mũ chào các cầu thủ Thái Lan. Họ đã bảo vệ ngôi vua bằng một đội hình không được đánh giá cao nhưng đủng đỉnh từ đầu giải đến trận chung kết với chỉ một bàn thua từ chấm 11 m trong trận đầu tiên với Indonesia. Ngoài ra, Thái Lan là quốc gia duy nhất không dừng giải chuyên nghiệp của mình lại để tập trung đội tuyển dài hạn, đồng thời cũng không kéo các tuyển thủ đủ tuổi U-22 trở về dự SEA Games. Một thế hệ hoàn toàn mới của bóng đá Thái Lan nhưng rất chững chạc, tự tin và bản lĩnh.

Một trận chung kết rất hay, trừ mỗi bàn thắng rất trời ơi khiến người hâm mộ Malaysia khóc hận và mất ngủ bởi sau 16 năm họ lại một lần nữa bị người Thái phá bữa tiệc trên sân nhà.

Lội ngược dòng, Indonesia đoạt HCĐ

Bước vào trận tranh HCĐ, Myanmar nhập cuộc rất tốt và chơi bóng đầy ngẫu hứng với tốc độ cao. Họ nhanh chóng vượt lên sau nhiều tình huống bóng hết đập cột lại bật xà. Nỗ lực dồn ép cầu môn Indonesia của Myanmar cuối cùng cũng được đền đáp. Than Paing nhận đường chuyền từ cánh phải và dứt điểm chính xác mở tỉ số.

Sang hiệp 2 lại là một Indonesia lột xác. Evan Dimas gỡ hòa 1-1 giúp Indonesia lấy lại tinh thần và gia tăng sức ép. Sau đó lần lượt Maulana và Rehaldi ghi những bàn thắng cực đẹp giúp Indonesia thắng chung cuộc 3-1, nhận HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm