Thương lắm Việt Nam ơi!

Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất. Những CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình đã trải qua những cung bậc cảm xúc không thể nào quên.

Ở trận lượt đi, Việt Nam thua Indonesia 2-1 và buộc phải thắng trong trận lượt về mới hy vọng vào chung kết. Bước vào trận lượt về, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ nhưng các chân sút như Công Vinh, Văn Toàn, Thanh Trung,… lại quá vô duyên trong việc xé lưới đối phương. Và quy luật tấn công nhiều không ghi được bàn sẽ phải trả giá đã xảy ra. Indonesia bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước trong hiệp 2 từ sai lầm của hàng thủ Việt nam.

Khó khăn càng chồng chất với đội tuyển Việt Nam khi thủ thành Nguyên Mạnh không giữ được bình tĩnh đá nguội đối phương dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Trong cảnh thiếu người, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực, quả cảm, họ tấn công điên cuồng nhưng gần như… không ai nghĩ họ có thể lật ngược thế cờ.

Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng vài phút cuối, Việt Nam đã ghi liên tiếp hai bàn thắng để trở vế từ cõi chết, thắng lại Indonesia 2-1. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai ở phút 90+3 của Minh Tuấn là khoảnh khắc ngọt ngào và xúc động nhất. Anh ngoặc bóng bất ngờ vượt qua hậu vệ Indonesia rồi rướn người hết cỡ chích mũi giày đưa bóng vào góc lưới Indonesia.

Vũ Minh Tuấn quỳ gối, chắp hai tay tưởng nhớ đến người cha vừa qua đời vì bạo bệnh cách đây ít ngày. ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Cả sân vận động Mỹ Đình vỡ òa, Vũ Minh Tuấn thì bật khóc nức nở chạy khắp sân ăn mừng bàn thắng, đồng đội của anh cũng bật khóc. Bởi đây không chỉ là bàn thắng giúp Việt Nam lật ngược tình thế mà nó còn là bàn thắng mà Vũ Minh Tuấn dâng tặng cha mình.

Sau khi ghi bàn, Minh Tuấn bật khóc, chỉ tay lên trời, quỳ gối và chắp hai tay tưởng nhớ đến người cha vừa qua đời cách đây ít ngày. Một khoảnh khắc chỉ có thể nói là mừng mừng tủi tủi của Vũ Minh Tuấn. Một khoảnh khắc khiến tất cả những ai có mặt trên sân và theo dõi trận đấu này sẽ không thể nào quên. Nó tạo nên tất cả cung bậc cảm xúc, bùng nổ, vỡ òa rồi lặng người vì quá xúc động. Chắc chắn rằng trong khoảnh khắc ấy, dưới tiết trời giá lạnh ấy ở Mỹ Đình, Vũ Minh Tuấn cũng cảm thấy ấm áp phần nào với bàn thắng này, bàn thắng dâng tặng người cha quá cố.

Tiếc rằng điều kỳ diệu chỉ xảy ra một nửa, nó không theo đội tuyển Việt Nam đi suốt hành trình AFF Cup và thầy trò Hữu Thắng phải dừng chân ở vòng bán kết bởi bàn thua trong hiệp phụ. Và trong hiệp phụ ấy, một cái tên khác đã khiến người hâm mộ Việt Nam phải cảm phục, đó là đội trưởng Công Vinh.

Trước giải, Công Vinh đã nói mình sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Cup bất chấp kết quả thế nào. Khi Việt Nam rơi vào cảnh bất lợi sau bàn thua ở hiệp phụ, Công Vinh - một người đã 31 tuổi đã chạy như điên dại khắp mặt sân, mỗi khi Việt Nam mất bóng là Công Vinh lại nỗ lực lao vào tranh cướp bóng, mỗi khi đội có bóng là Công Vinh lại chạy tìm chỗ trống để đồng đội chuyền.

Công Vinh chạy bằng tất cả lòng nhiệt huyết, chạy để cháy hết mình lần cuối nhưng rất tiếc đó lại là những bước chạy của sự tuyệt vọng và bất lực. Bởi chỉ với 10 người trên sân, các cầu thủ Việt Nam đã hết sức thật rồi, rất nhiều cầu thủ Việt Nam dù rất cố gắng nhưng đã không còn sức để tấn công.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam gục xuống sân và bật khóc nức nở. Trong cái đêm se lạnh ở Mỹ Đình, chưa bao giờ nước mắt lại rơi nhiều đến thế. Những giọt nước mắt của cả hạnh phúc lẫn đớn đau. Cám ơn HLV Hữu Thắng và các cầu thủ Việt Nam. Cám ơn các bạn vì tất cả.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

(PLO)- Vượt qua ứng cử viên nặng ký chuyên ngành thể thao, các chàng trai ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (SPKT) đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền sinh viên - Thiên Tân Championship 2024 sau trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình.

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

(PLO)- Tiền đạo Công Phượng không góp mặt trong buổi tập chiều 17-3 của đội tuyển Việt Nam, một ngày trước khi HLV Troussier chốt danh sách 28 cầu thủ lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21-3.

HLV Troussier loại 1 cầu thủ, giao quân cho trợ lý

HLV Troussier loại 1 cầu thủ, giao quân cho trợ lý

(PLO)- Ngày 17-3, đội tuyển U-23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập luyện tại Hà Nội và lên đường sang Tajikistan để thi đấu hai trận giao hữu với đội U-23 chủ nhà, sau khi HLV Troussier chốt lại danh sách 23 cầu thủ.

Bất ngờ đầu tiên ở giải Thanh Niên Sinh Viên toàn quốc

Bất ngờ đầu tiên ở giải Thanh Niên Sinh Viên toàn quốc

(PLO)- Đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng có bàn thắng dẫn trước do công Lư Đình Đức Anh, con trai cựu tiền đạo tài hoa Lư Đình Tuấn, nhưng bất ngờ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có hai bàn lội ngược dòng ngoạn mục trong chiều khai mạc giải Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam.

“Làm sao đá với tuyển Việt Nam đây?!”

“Làm sao đá với tuyển Việt Nam đây?!”

(PLO)- Đó là thắc mắc rất thật của hai ngôi sao mới từ châu Âu về khoác áo tuyển Indonesia để đá hai trận trong vòng 1 tuần với tuyển Việt Nam, đó là Thom Haye và Jay Idzes.

SV5 - sân chơi hấp dẫn của futsal sinh viên Việt Nam

SV5 - sân chơi hấp dẫn của futsal sinh viên Việt Nam

(PLO)- Giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc lần 2-2024 (SV5) sẽ đồng loạt lăn bóng ở vòng loại trên ba miền Bắc, Trung, Nam từ cuối tháng 3, với sự góp mặt tranh tài sôi động của 32 đội bóng hàng đầu.