Trách người hùng Real không biết ơn… Ronaldo, huyền thoại Arsenal bị ‘hớ’

Henry bình luận trên kênh Sky Sports.

Ghi bàn duy nhất ở phút 88 của trận đấu giúp Real vào bán kết Champions League, Hernandez không những không được khen ngợi mà còn bị huyền thoại Arsenal chỉ trích.

Henry nói trên Sky Sports (Anh), “Tối nay Chicharito (tên khác của Hernandez) đã được trao cơ hội, nhưng tôi không chắc rằng cậu ta còn cơ hội nào khác không. Cậu ấy đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn trước khi ghi bàn. Đáng lẽ ra Chicharito cần phải cảm ơn Ronaldo vì đường chuyền dọn cỗ”.

“Mục tiêu của Ronaldo là giúp Real giành chiến thắng. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, Ronaldo không muốn để lỡ cơ hội vì anh biết Chicharito ở vị trí thuận lợi hơn. Do đó, Ronaldo đã có đường chuyền dọn cỗ cho Chicharito ghi bàn. Về cơ bản đó là bàn thắng của Ronaldo chứ không phải của Chicharito”.

“Tôi không thích cái cách ăn mừng bàn thắng như thể vừa vô địch World Cup của Chicharito. Lẽ ra Chicharito phải chạy đến chỗ Ronaldo thay vì ăn mừng bàn thắng một mình.

Chicharito ăn mừng bàn thắng quyết định ở phút 88.

Chicharito và Ronaldo chia vui với nhau sau trận đấu.

Có lẽ huyền thoại Arsenal đã quá nặng lời và khắc khe với cầu thủ đàn em. Bởi vì sau trận đấu, Chicharito đã chủ động gửi lời cảm ơn đến Ronaldo, “Chiến thắng này mang dấu ấn của toàn đội. Tôi cảm ơn Ronaldo vì đường chuyền tuyệt vời này”.

Còn nhớ ở trận đấu với Malaga cách đây vài ngày, chính Chicharito đã có pha đi bóng dũng mãnh đồng thời chuyền dọn cỗ cho Ronaldo đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 3-1 cho Real. Sau khi ghi bàn, Ronaldo cũng không chạy đến Chicharito cảm ơn và chia vui mà cũng ăn mừng bàn thắng một mình. Rõ ràng việc ăn mừng bàn thắng thuộc về cảm xúc từng thời điểm của cầu thủ. Nếu trách Chicharito thì tại sao trước đó Henry lại không lên tiếng chỉ trích Ronaldo? Có lẽ chỉ mình Henry hiểu lí do vì sao anh lại có thái độ quá khắt khe với đàn em Chicharito như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm