World Cup U-20:

Truyền nhân của Suarez và Kagawa đối đầu

18 giờ hôm nay (24-5), cuộc chạm trán giữa đàn em Suarez, Cavani… với đàn em Shinji Kagawa được xem là cuộc thư hùng của hai nhà vô địch.

U-20 Uruguay dự giải này với tư cách nhà vô địch U-20 Nam Mỹ, còn U-20 Nhật đang là nhà vô địch châu Á.

Trận đầu Uruguay đánh bại Ý 1-0.

Việc người bạn xóm giềng của Nhật, tức U-20 Hàn Quốc, ra quân hai trận đầu đầy ấn tượng và toàn thắng cũng làm cho U-20 Nhật thêm động lực trước lượt trận thứ hai bảng D gặp đối thủ cực khủng là U-20 Uruguay.

Động lực U-20 Nhật phải thắng là để bằng người bạn láng giềng Hàn Quốc. Bởi ít ra một tên tuổi của bóng đá Nam Mỹ, từng sáu lần vô địch World Cup U-20 là Argentina đã bị Hàn Quốc đánh bại. Còn U-20 Nhật, với tư cách nhà vô địch châu Á (tại U-19 châu Á năm ngoái ở Bahrain) thì cũng phải làm được điều gì đó trước nhà vô địch Nam Mỹ.

U-20 Nhật (trắng) cũng thắng Nam Phi.

Điều đáng nói là năm ngoái, tại vòng chung kết U-19 châu Á, nếu Nhật là nhà vô địch thì U-19 Hàn Quốc bị loại ngay sau vòng bảng.

Thực tế giải U-19 châu Á năm ngoái, Hàn Quốc đã gọi nhiều gương mặt mới vào để kiểm tra vì họ đã là chủ nhà của World Cup U-20 nên không máu lắm với việc kiếm suất qua vòng loại. Nếu thua ở giải châu Á thì Hàn Quốc vẫn có suất World Cup với tư cách chủ nhà.

U-20 Uruguay dự giải với tư cách nhà vô địch U-20 Nam Mỹ.

Năm ngoái U-19 Nhật (nay là U-20) đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ ấn tượng tại Bahrain, trong đó có rất nhiều gương mặt giàu triển vọng, nhất là Doan Ritsu - sau đó đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải rồi cuối năm đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc AFC.

Nếu “Messi Hàn” Lee Seung Woo ra quân hai trận có hai bàn thắng (vào lưới Guinea và Argentina) thì Doan Ritsu chính là cầu thủ ấn định tỉ số 2-1 cho U-20 Nhật trong trận thắng Nam Phi.

Còn với Uruguay, bức thông điệp mà nhà vô địch Nam Mỹ gửi tới nhà vô địch châu Á là ở lượt trận thứ nhất họ đã đánh bại Ý 1-0.

“Hổ - Báo gặp nhau”, đó có thể là cụm từ được ví trong cuộc thư hùng của hai nhà vô địch hai khu vực này.

Còn U-20 Nhật là nhà vô địch U-19 châu Á năm ngoái.

Bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia thì châu Á chưa đủ tư cách nói chuyện với bóng đá Nam Mỹ song bóng đá trẻ thì hoàn toàn khác, nhất là hai đội Nhật và Hàn Quốc có những thế hệ trẻ đầy hứa hẹn. Từ thể lực, thực thi đấu pháp đến bản lĩnh, tư duy trận đấu đều rất hoàn hảo.

18 giờ hôm nay “Hổ - Báo gặp nhau”, hai nhà vô địch của hai khu vực gặp nhau hứa hẹn một trận đấu đẹp, đỉnh cao và thậm chí… nảy lửa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

(PLO)- Vượt qua ứng cử viên nặng ký chuyên ngành thể thao, các chàng trai ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (SPKT) đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền sinh viên - Thiên Tân Championship 2024 sau trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình.

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

(PLO)- Tiền đạo Công Phượng không góp mặt trong buổi tập chiều 17-3 của đội tuyển Việt Nam, một ngày trước khi HLV Troussier chốt danh sách 28 cầu thủ lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21-3.

HLV Troussier loại 1 cầu thủ, giao quân cho trợ lý

HLV Troussier loại 1 cầu thủ, giao quân cho trợ lý

(PLO)- Ngày 17-3, đội tuyển U-23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập luyện tại Hà Nội và lên đường sang Tajikistan để thi đấu hai trận giao hữu với đội U-23 chủ nhà, sau khi HLV Troussier chốt lại danh sách 23 cầu thủ.

Bất ngờ đầu tiên ở giải Thanh Niên Sinh Viên toàn quốc

Bất ngờ đầu tiên ở giải Thanh Niên Sinh Viên toàn quốc

(PLO)- Đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng có bàn thắng dẫn trước do công Lư Đình Đức Anh, con trai cựu tiền đạo tài hoa Lư Đình Tuấn, nhưng bất ngờ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có hai bàn lội ngược dòng ngoạn mục trong chiều khai mạc giải Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam.

“Làm sao đá với tuyển Việt Nam đây?!”

“Làm sao đá với tuyển Việt Nam đây?!”

(PLO)- Đó là thắc mắc rất thật của hai ngôi sao mới từ châu Âu về khoác áo tuyển Indonesia để đá hai trận trong vòng 1 tuần với tuyển Việt Nam, đó là Thom Haye và Jay Idzes.