U-23 Việt Nam - U-23 Indonesia (5-0): Mưa gôn an ủi

Cơ hội dứt điểm ở trận này của học trò Miura không hơn trận bán kết nhưng lại có cơn mưa bàn thắng bởi sự thoải mái khi sút cầu môn trước một Indonesia nặng nề trong phòng ngự và phạm nhiều sai lầm.

Mới phút 11, Huy Toàn sút bóng vô tình chạm tay hậu vệ Hansamu trong vòng cấm. Mạc Hồng Quân xin được sút 11 m và đã mở điểm cho U-23 Việt Nam.

Công Phượng không ghi bàn thắng nào nhưng là người tung ra những đường chuyền hiểm hạ gục hàng thủ Indonesia. Ảnh: ANH HẢI

Có bàn thắng sớm, các học trò HLV Miura hưng phấn hẳn và 10 phút sau, Công Phượng tỉa một đường chuyền độc để Huy Toàn tăng tốc ở biên trái tung cú sút cực mạnh đưa bóng chìm vào góc xa nhân đôi cách biệt. Chưa chịu dừng ở đó, Huy Toàn tiếp tục ăn mừng bàn thắng với quỹ đạo bóng hiểm nâng tỉ số 3-0 trước khi Công Phượng hất một quả bóng vừa tầm cho Hữu Dũng khép hiệp 1 lại với tỉ số 4-0.

Hiệp 2 vì thế chỉ còn là cuộc dạo chơi cho học trò HLV Miura khi cơ may lật ngược tình thế của thầy trò HLV Santoso gần như là số 0.

Đến phút 70, Duy Mạnh tung cú vô-lê trong vòng cấm đưa bóng lăn qua chân Quế Ngọc Hải đổi hướng thành bàn ấn định 5-0.

Cuộc phiêu lưu của thầy trò Miura tại đấu trường U-23 Việt Nam dừng lại với chiếc HCĐ an ủi cho những cố gắng cuối cùng.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm