Vì sao Iceland mơ giống Leicester chứ không muốn như Hy Lạp?

Khi được hỏi liệu Iceland có phải một Hy Lạp của Euro 2004 (vô địch khi đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha trên sân nhà), nhà cầm quân xứ băng đảo Lars Lagerback nói: “Chúng tôi muốn trở thành một Leicester City chứ chẳng muốn trở thành Hy Lạp”.

Iceland đang cố làm nên hiện tượng như Leicester City.

Leicester City mới là hình mẫu của chúng tôi, vì đội ấy có hoàn cảnh cầu thủ xuất thân rất tương đồng với Iceland. Chân sút Vardy của Leicester City chỉ tỏa sáng ở tuổi 29. Trước đó năm năm anh ta còn đá giải nghiệp dư và đi làm thêm  kiếm tiền. Iceland rất giống điểm này, đội trưởng của chúng tôi còn chơi ở đội hạng nhất Cardiff cơ mà”.

Nhà cầm quân người Thụy Điển của Iceland rất tinh tế chỉ ra nét tương đồng. Còn Hy Lạp 2004 ư? Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Trước mùa giải Anh khai mạc thì Leicester chẳng ai biết đến, thậm chí còn bị đánh giá là ứng viên rớt hạng nặng ký nhất nhưng kết cục thì cả thế giới đều ngưỡng mộ.

Iceland lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, họ đang gây bão tại Pháp. Họ đã bước vào tứ kết khi đánh bại ông lớn Anh và chuẩn bị đối đầu với chủ nhà Pháp, một tập thể mà chỉ cần một ngôi sao đã hơn giá trị chuyển nhượng toàn đội Iceland.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm