‘Chỉ mong người dân đất nước tôi vui!’

"Trước trận chung kết, chúng tôi rất quyết tâm cùng tinh thần thi đấu cao nhất với hy vọng mang lại niềm vui cho người dân đất nước chúng tôi…”.

Người đội trưởng đấy không đao to búa lớn, không thách thức đối thủ nhưng chỉ nghĩ đến việc làm sao để người dân, người hâm mộ được vui.

Xuân Trường lo cho đồng đội từng chiếc áo ấm và mong người dân đất nước mình có được niềm vui. Ảnh: Hữu Tuấn

Trước đó, khi chuẩn bị bước vào bán kết gặp Qatar, Xuân Trường cũng tâm sự: “Qatar là đội bóng chưa hề bị đánh bại, là đội được đầu tư rất lớn nhưng chúng tôi cũng có điều rất lớn lao đó là hàng triệu triệu người hâm mộ luôn đứng sau lưng chúng tôi”.

Chừng mực, khiêm tốn và luôn nghĩ đến niềm vui của người hâm mộ, đến các đồng đội, Xuân Trường xứng đáng là một thủ lĩnh mang trên tay chiếc băng đội trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm