Chung kết cúp quốc gia 2008: Rớt hạng V-League... lên ngôi

Mới phút thứ hai, Trương Huỳnh Điệp táo bạo đột phá qua cả hàng thủ Bình Dương chủ quan không can thiệp để anh dễ dàng hạ gục Minh Quang mở điểm cho chủ nhà.

Xui xẻo cho nhà vô địch V-League Bình Dương không thể phá nổi đối thủ khi chủ sân Hàng Đẫy chỉ chơi với đội hình hai và duy nhất ngoại binh Gheba góp mặt. Hơn thế, cầu thủ Hà Nội ACB mấy ngày qua bữa tập bữa nghỉ nên sức khỏe không tốt và trong hiệp hai thay nhau bị chuột rút. Trên sân có khi chủ nhà chỉ còn thi đấu chín cầu thủ do hai cầu thủ vẫn còn nằm ngoài sân.

Gần như cả trận bóng chỉ lăn ở phần sân của chủ nhà nhưng nghiệt ngã cho nhà vô địch V-League không thể làm rung lưới thủ môn Đức Thắng. Philani và Sousa hai lần dứt điểm vọt xà hay các cú sút xa đều không hiệu quả.

Tan trận, nhiều cầu thủ Hà Nội ACB ngồi sụp xuống thở dốc và cười như mỉa mai đối thủ đá thế mà vẫn vô địch V-League.

ANH THIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm