Chiều 28-6, Hoàng Vũ Samson trên sân Hòa Xuân lại tiếp tục “gây án” với một cú đá cao chân như một võ sĩ. Trong một pha tranh chấp đơn giản ở phút 30, ngoại binh nhập tịch Samson của đội khách Hà Nội đã tung cước vào đầu Britez khiến cầu thủ của SHB Đà Nẵng phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Ngay lập tức, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ trừng phạt Samson và nhiều khả năng “đao phủ” này còn chịu thêm án phạt của VFF.
Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này, Samson có hành vi xấu chơi mang tính triệt hạ đồng nghiệp. Cú đạp thô bạo vào đùi Châu Ngọc Quang (HA Gia Lai) ở vòng 3 V-League đã khiến tiền đạo này bị cấm thi đấu hai trận. Đáng nói là cầu thủ của đội Hà Nội không hề ngán ngại đem Kung-fu vào sân cỏ khi có dấu hiệu dung dưỡng và bao che… ở trên.
Hoàng Vũ Samson nguy hiểm trong các pha săn bàn và rất nguy hiểm ở những cú đá thô bạo. Ảnh: QUANG THẮNG
Còn nhớ cú đạp bạo lực của Samson được chính giám sát trận Hà Nội - HA Gia Lai biến tấu thành pha “vào bóng liều lĩnh” và xem đấy là chuyện bình thường. Cho đến khi dư luận phản ứng gay gắt và đích thân Tổng cục TDTT lên tiếng thì Ban Kỷ luật VFF mới chữa cháy bằng án kỷ luật Samson hai trận.
Còn ở vòng bảng AFC Cup hồi tháng 4, Hoàng Vũ Samson đã chơi đòn “thiết đầu công” húc ngã một cầu thủ đội chủ nhà Ceres Negros (Philippines). Sau đó, anh này còn đấm vào mặt một cầu thủ khác và đương nhiên phải nhận thẻ đỏ trong trận Hà Nội gục ngã thê thảm 2-6.
Samson ra đòn vào cầu thủ của Ceres Negros ở đấu trường AFC Cup.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phạt nguội Samson khi treo giò bốn trận và kèm nộp phạt 1.000 USD do hành vi thô bạo ấy. Đáng tiếc là chính CLB Hà Nội còn làm đơn khiếu nại án phạt của AFC với lý do cầu thủ này không thể kiềm chế sự nóng nảy khi bị đối thủ có lời nói phân biệt chủng tộc (!?).
Lần này Hoàng Vũ Samson lại gây sóng gió dư luận và khiến đội nhà thiệt thòi trong cuộc đua vô địch V-League bởi sự hung hăng với cú đá làm đổ máu đồng nghiệp. Đáng nói là trận đấu giữa hai đội bóng “anh em” có chung một ông bầu thường không mấy căng thẳng.
Các ngoại binh đều lập công cho hai đội và vui vẻ chia đều cho một đội 1 điểm. Eydison lập công cho SHB Đà Nẵng ở phút 57 nhưng chỉ 10 phút sau đó Arnaud đã san bằng cách biệt. Đến lượt Merlo ghi bàn cho chủ nhà phút 68 thì lại là Arnaud gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội vào phút 84.
Với trận hòa này, Hà Nội vẫn đứng nhì bảng xếp hạng V-League với 28 điểm, xếp sau Thanh Hóa (hòa không bàn thắng với chủ nhà TP.HCM) có 30 điểm.