Được tổng thống mời cơm, tuyển Pháp vẫn không vơi buồn

Trong đồng phục vest xanh lịch lãm, đội Pháp tiến vào điện Elysee với sự dẫn đầu của HLV trưởng Didier Deschamps.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đón tiếp toàn đội ngay cổng chính. Có một chút bối rối và gượng gạo trên gương mặt của những người về nhì trong cuộc chơi.

Tổng thống Pháp, Francois Hollande cùng HLV Didie Deschamps tiến vào điện Elysee

Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng HLV Didie Deschamps tiến vào điện Elysee. 

Dù thất vọng vì đội tuyển thua trận ở chung kết nhưng người hâm mộ vẫn đứng phía ngoài điện Elysee để cổ vũ “những chú gà trống Gaulois”. Đến lúc này, nhiều cầu thủ mới nở được nụ cười đáp lễ.

Những CĐV nhiệt thành của đội bóng áo lam

Những CĐV nhiệt thành của đội bóng áo lam.

Nói với người hâm mộ, người chịu trách nhiệm của đội bóng áo lam, Didier Deschamps cho rằng đó là một trong những "sự thất vọng rất lớn".

"Thật tàn nhẫn để mất một trận chung kết như thế. Và bạn cùng tôi, chúng ta phải chấp nhận nó. Nó là sự thật. Tôi chúc mừng Bồ Đào Nha, nhà vô địch mới đăng quang". 

Vua phá lưới Antoine Grieamann vẫy tay chào người hâm mộ

Vua phá lưới Antoine Griezmann vẫy tay chào người hâm mộ.

"Chúng tôi đã có cơ hội của mình và cú sút của Andre Pierre Gignac trong thời gian bù giờ đã chạm vào cột dọc. Không có ý đổ lỗi nhưng chúng ta đã thiếu một chút may mắn. Nhưng cầu thủ của tôi đã cho tôi tất cả mọi thứ. Không đoạt được cúp nhưng tôi thật sự hài lòng với màn trình diễn của họ" - cựu đội trưởng tuyển Pháp Deschamps nói.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm