Một hình ảnh đáng trân trọng đầy tinh thần fair play tại Olympic

Trên đường chạy 5.000 m, bất ngờ nữ VĐV Mỹ té ngã vì bị trật gân khi đã thực thi được chừng 3.000 m. Nikki Hamblin, VĐV của New Zealand, chạy ngang qua nhìn thấy tai nạn của đồng nghiệp đã dừng lại động viên và đỡ cho cô gái Mỹ gượng dậy.

Nikki động viên Abbey D’Agostino đứng dậy. Trong khi đó các VĐV khác cứ qua mặt đôi bạn này.

Nikki nói: “Hãy đứng dậy, chúng ta còn phải hoàn thành nội dung này dù không còn cơ hội tranh chấp nữa rồi, chúng ta còn 2.000 m nữa”. Và thế là D’ Agostino bật khóc đứng dậy cùng Nikki hoàn thành đường chạy mà không bị phạm quy.

Về đích, cả đôi bạn này đã không còn cơ hội tranh chấp huy chương. Nhưng Nikki Hamblin đã vô địch trong lòng người hâm mộ vì nghĩa cử cao đẹp đầy chất cao thượng của tinh thần Olympic.

Olympic là đấu trường khốc liệt bậc nhất nhưng đâu phải chỉ có những tấm huy chương.

Nikki Hamblin và D’ Agostino đã ôm chầm lấy nhau khóc nức nở ở vạch đích khi VĐV Mỹ phải rời đường đua bằng chiếc xe lăn. Hình ảnh đã gây sự cảm động sâu sắc đối với người xem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm