Malaysia cầu cứu ‘phù thủy’ trị Thái Lan

HLV Rajagobal là khắc tinh không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn Thái Lan nữa. Chính HLV Calisto đã từng ôm hận với “phù thủy” Rajagobal ở chung kết SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010. Rajagobal được xem là “phù thủy” vì ông cũng rất giỏi triệt thế mạnh của Thái Lan.

Còn nhớ SEA Games 2009 tại Lào, sau khi thua U-23 Việt Nam thì lượt trận cuối vòng bảng, Rajagobal đã lên kế hoạch đánh úp U-23 Thái Lan (lúc đó do cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby dẫn dắt cùng phó tướng Kiatisak) 2-1 để vào bán kết. Sau đó tại trận chung kết, thầy trò ông đã hạ U-23 Việt Nam do Calisto dẫn dắt để lên ngôi vô địch.

Trong suốt bốn năm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U-23 Malaysia của Rajagobal thì HLV Tan Cheng Hoe làm trợ lý. Bộ đôi này đã mang lại hai ngôi vô địch SEA Games 2009 và 2011 cùng chức vô địch AFF Cup 2010 cho bóng đá Malaysia.

Đó cũng là lý do vì sao HLV Tan Cheng Hoe quyết tâm mời cho kỳ được “phù thủy” Rajagobal để đối đầu với Thái Lan.

Malaysia dè chừng Thái Lan ở kèo trên nhưng tại Bukit Jalil, sức mạnh của Malaysia sẽ tăng lên rất nhiều. Ảnh: AFF NEWS

Ban huấn luyện Malaysia đã chỉ ra bốn ngôi sao của đội tuyển Thái Lan mà Malaysia phải để ý là Sanrawat, Adisak Kraisorn, Suphachai và Pansa.

Nếu Sanrawat là cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất ở AFF Cup 2018 thì “khẩu AK9” (Adisak Kraisorn) rất nhạy trước những cơ hội được tạo ra. Còn lại hai cầu thủ Suphachai và Pansa không chỉ giỏi trong phòng ngự mà tham gia tấn công cũng rất tốt, đặc biệt các tình huống cố định.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá bốn cầu thủ trên là những nhân vật chủ chốt tạo nên sức mạnh toàn diện của đội tuyển Thái Lan. Ý đồ của ban huấn luyện Malaysia cũng là làm thế nào để phong tỏa bốn ngôi sao có tác động lớn đến lối chơi của tuyển Thái Lan thì Malaysia sẽ có nhiều cơ hội.

Bước vào trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, Malaysia (VTV6, VTC3 trực tiếp 19 giờ 45), cả hai đều nghiên cứu kỹ lối chơi của nhau và hai đội hầu như không sứt mẻ lực lượng. Theo nhận định của chúng tôi, trận đấu này sẽ khó bùng nổ vì cả hai sẽ chơi thận trọng để tránh bị khai thác sai lầm. Phía chủ nhà Malaysia dù thận trọng nhưng sẽ có phần quyết liệt hơn để tìm bàn thắng và lợi thế lượt đi. Trong khi đó, Thái Lan với ưu tiên hàng đầu là không thua để sau đó về sân nhà Rajamangala giải quyết toàn cục.

Dù phải chơi để thắng nhưng nhất định Malaysia sẽ không dám tấn công vũ bão vì Thái Lan mạnh đều cả ba tuyến và chơi phòng ngự phản công cũng rất hay và có những “nhát chém” bất ngờ. Mặt khác, nếu Malaysia chủ động chơi nhanh, nhịp độ cao, áp đảo thì không khác gì “đưa cổ vào tròng” trước đối thủ. Chính vì thế, có thể nói rằng dù là đội khách nhưng Thái Lan vẫn làm chủ tình hình ở trận đấu đêm 1-12.

Dự đoán trận này có kết quả hòa 1-1.

Thái Lan chất lượng hơn Malaysia

Những ngày qua, HLV Tan Cheng Hoe thường xuyên gặp riêng học trò Shahrel Fikri hỏi về chiến thuật đánh bại Thái Lan. Shahrel Fikri đã có một mùa thi đấu cho CLB Thái Lan Nakhon Ratchasima dự Thai-League, ở đó có đồng đội là Chalermpong bây giờ là đội trưởng tuyển Thái Lan ở AFF Cup này. Shahrel Fikri chia sẻ với báo chí Malaysia: “Cầu thủ Thái Lan và tuyển Thái Lan nói riêng khác rất xa cầu thủ Malaysia. Cầu thủ Thái Lan và tuyển Thái Lan khi mất bóng thì toàn đội đều có ý thức phòng ngự, hỗ trợ phòng ngự quyết liệt. Cầu thủ Malaysia không được như thế”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm