Nếu ông Miura làm đúng lời hứa…

Sau trận hòa B. Bình Dương 1-1, ông Miura bất chợt hứa hẹn sẽ thực hiện đến cùng lời hứa dẫn dắt các học trò vào tốp tám đội mạnh nhất vòng chung kết U-23 châu Á, dù rất nhiều lần ông thú nhận U-23 Việt Nam là yếu nhất trong số 16 đội tham gia.

HLV Miura luôn tự trấn an mình qua việc thổ lộ những tác động từ nhiều phía không làm ảnh hưởng đến đội tuyển. Ông nói mình không quan tâm đến dư luận, đến những chỉ trích gay gắt không chính thức của giới chuyên môn và không dưới hai lần Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đòi sa thải ông.

Ngược lại, chiến lược gia người Nhật luôn có niềm tin các học trò sẽ gây bất ngờ ở sân chơi lớn, nghĩa là trở thành một trong hai đội đầu bảng gồm có U-23 Úc, Jordan và UAE. Cách nói cứng của ông Miura rất khác so với chính ông từng đòi vào chung kết SEA Games 28 mà khi họp với VFF, bỗng dưng ông hạ chỉ tiêu vào đến bán kết. Mặc dù ông Miura đã hoàn tất chỉ tiêu nhưng vẫn không thể làm vui những người yêu bóng đá với cái đích quá cũ.

Tuy nhiên, lần này ông Miura nâng tầm cho đội tuyển U-23 Việt Nam lên mức quá cao lại khiến người ta nghi ngại. Sự bất an ấy đến từ những chấn thương kinh niên của cầu thủ ở thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó còn là cách xáo tung đội hình của thầy Nhật qua bốn trận giao hữu luôn bộc lộ nhiều sai số trong cả tấn công lẫn phòng ngự,…

VFF trong cuộc họp thường niên mới đây không nhắc gì đến bản hợp đồng sẽ hết hạn của ông Miura vào tháng 4-2016. Tất cả đều e ngại và chỉ biết chờ đợi vào kết quả thi đấu cụ thể của đội tuyển U-23 Việt Nam có đúng như lời hứa của ông Miura, cho dù VFF chỉ mong một trận thắng.

Sự dũng cảm của ông Miura khi nhận chỉ tiêu cao hơn mức đề nghị của VFF cũng có thể xem là một nước cờ quyết định đến thái độ ứng xử của “ông chủ” VFF đối với người làm thuê. Giả sử HLV Miura thất bại với tốp 8 châu Á lứa tuổi dưới 23 thì cũng đồng nghĩa với khả năng tự mình chia tay với bóng đá Việt Nam rất lớn. Còn ngược lại, nếu ông thầy Nhật giữ đúng lời hứa tạo ra một nấc thang danh vọng mới cho đội tuyển thì lúc ấy, VFF chắc chắn sẽ rất khó xử.

Thôi thì cứ tin và hy vọng vào HLV Miura thêm một lần nữa, biết đâu sẽ gặp điều kỳ diệu…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.