Nguyễn Thị Thật lật ngôi áo xanh của Yumi

Chiến thắng ngoạn mục tại Đà Lạt giúp tay đua Nguyễn Thị Thật chiếm lại chiếc áo xanh. ẢNH: PHẠM HUY

Chặng đấu từ Bảo Lộc lên TP Đà Lạt (dài 100 km) vượt đèo Prenn chứng kiến nhiều bất ngờ khi các tay đua Nhật Bản liên tiếp phải hứng chịu các đợt công kích của các đối thủ. Những cuộc vùng lên mạnh mẽ từ các cuarơ Biwase, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Thái Lan… bước đầu thu được những kết quả rất khả quan.

Trong ngày thứ ba liên tiếp bảo vệ áo vàng cho Karami Miyoko (hai ngày liền leo đèo), êkíp Nhật Bản bắt đầu tỏ rõ sự mệt mỏi. Gần như họ chỉ đưa áo vàng Karami vào đến chân đèo, sau đó để tay đua này tự mình chiến đấu… khiến đoạn kết chặng đua kịch tính hơn bao giờ hết.

Thành công nhất ở chặng này phải kể đến nỗ lực của Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Những cuộc tấn công liên tiếp giúp Thật loại bỏ Kajihara - tay đua đang giữ áo xanh cùng nhóm đầu vượt đèo cán đích. Với chiến thắng sau gần 3 giờ chiến đấu, Nguyễn Thị Thật tích lũy được 34 điểm, chính thức vượt mặt Kajihara Yumi (30 điểm) vươn lên dẫn đầu giải thưởng áo xanh.

Đinh Thị Như Quỳnh chinh phục đèo Prenn thu ngắn khoảng cách giải thưởng áo đỏ với Karami xuống còn 1 điểm. ẢNH: PHẠM HUY

Với chiến thắng đánh bại Karami Miyoko trên đỉnh đèo Prenn, tay đua tuyển Biwase Đinh Thị Như Quỳnh (45 điểm) cũng rút ngắn cách biệt điểm thưởng áo đỏ “nữ hoàng leo núi” xuống còn 1 điểm. Cuộc chiến giành áo đỏ chung cuộc vì thế sẽ rất hấp dẫn khi đoàn đua chinh phục đèo Vĩnh Hy (chặng 5).

Cán mức đến Đà Lạt trong nhóm tay đua về đầu, Karami Miyoko tiếp tục giữ danh hiệu áo vàng cao quý nhất giải.

Chặng thi đấu thứ 3 xảy ra tai nạn khiến vài tay đua phải về đích bằng xe cứu thương. ẢNH: PHẠM HUY

Sáng 11-3, đoàn đua thi đấu 51 km vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm