Nhật ký Euro 2016: Bóng, “bánh”, bia

Theo ông Thierry Braillard thì những không gian như thế rất dễ bị các phần tử khủng bố lợi dụng gây náo loạn.

Thực tế không phải CĐV bóng đá nào cũng thích đến sân xem đá bóng trực tiếp trên sân. Nhiều người có xu hướng tụ tập bạn bè vừa xem qua màn hình lớn, vừa uống bia say bí tỉ rồi cặp kè bóng hồng nào đó “ăn bánh trả tiền” vui vẻ thâu đêm suốt sáng. Nghiệt nỗi, Pháp vừa thông qua luật xử phạt các quý ông mua dâm mỗi lần 1.500 euro, nếu tái phạm sẽ phạt cao hơn gấp đôi.

Con số 60.000 nhân viên an ninh Pháp làm việc cật lực trong một tháng diễn ra vòng chung kết Euro vẫn không chắc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, khi nước Pháp luôn có tỉ lệ khủng bố cao nhất châu Âu.

Cho nên việc các nhà chức trách Pháp ban hành nhiều luật mới dễ làm các “thượng đế” mê bóng, “bánh”, bia phiền lòng. Họ không cảm thấy thoải mái như các kỳ Euro trước đây xả láng ở những nơi tụ tập đông người, thay vì phải vào các khu vực dành riêng cho CĐV theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm