Nỗi khổ đội bóng được hứa đặc cách

Đến bây giờ giới hâm mộ bóng đá đất võ vẫn còn tiếc giá như đầu mùa giải 2013, các nhà tổ chức giải sốt sắng tìm cách tháo gỡ khó khăn như Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng vừa làm với Cà Mau thì họ đang phơi phới ở V-League. Lần ấy Bình Định (cùng Khánh Hòa) buộc phải bỏ giải V-League sau khi đoạt suất thăng hạng bởi họ chỉ có khoảng 20 tỉ đồng dự giải, trong lúc VPF quy định tài chính là 35 tỉ đồng. Sau đó Bình Định còn bị đánh rớt xuống hạng Ba vì vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp, còn Khánh Hòa khôn khéo bán suất cho Hải Phòng.

Lần này thì nghiệt ngã cho đội bóng đất võ chỉ cách giải hạng Nhất có… một cái công văn trong sự mâu thuẫn giữa VFF và VPF.

Mấy ngày qua, sự hào hứng của CLB Bình Định lẫn giới hâm mộ như bị dội gáo nước lạnh và không ai có thể đoán biết họ kịp góp mặt ở giải hạng Nhất hay không vì trót tin vào những lời hứa hẹn từ VFF.

Lỗi không phải của Bình Định mà chính bởi sự quan liêu và bất hợp tác giữa VFF, VPF qua cung cách làm việc rất nghiệp dư.

 CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm