Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia - Việt Nam (2-2)

Hòa kịch tính, Việt Nam và Malaysia chờ trận lượt về ở Mỹ Đình

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Việt Nam không thể giữ vững lợi thế sau khi dẫn hai bàn.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, kết quả chủ nhà Malaysia đã hòa Việt Nam 2-2. Chiếc cúp vàng Đông Nam Á sẽ được định đoạt trong trận đấu lượt về sau 4 ngày nữa trên sân Mỹ Đình.

Phút 90+3, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Văn Lâm hơn 25m, Syafiq tung cú sút khôn ngoan đưa bóng vượt qua hàng rào, thủ thành Văn Lâm đã chơi xuất thần đẩy bóng cứu thua ngay trên vạch vôi.

Phút 90+2, Đình Trọng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi cần thiết ngăn chặn pha tấn công nhanh của đối phương.

Phút 90+1, từ quả đá phạt trực tiếp từ cự ly rất xa, bóng được treo vào và cầu thủ Malaysia đã phạm lỗi với Văn Lâm.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Công Phượng vào sận trong 15 phút cuối.

Phút 89, Quang Hải tỉa bóng cực đẹp loại bỏ hàng phòng ngự Malaysia nhưng Công Phượng không thể với tới khống chế bóng.

Phút 87, từ quả đá phạt treo vào của Quang Hải ở cự ly rất xa, thủ thành của Malaysia đấm bóng ra, Văn Hậu tung cú sút từ cự ly rất xa bóng đi không chính xác.

Phút 86, Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng, Hùng Dũng vào sân thay Văn Đức.

Phút 84, cầu thủ Malaysia chọc khe rất nguy hiểm, Văn Hậu trong nỗ lực lao về giải nguy đã va chạm với Văn Lâm trên đà lao ra khiến cả hai nằm sân, trong đó, thủ môn Văn Lâm tỏ ra rất đau đớn.

Phút 79, Sumareh đi bóng rất hay bên cánh phải rồi tạt vào khó chịu buộc Văn Lâm bay người đẩy bóng ra.

Phút 76, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân thay Đức Huy.

Malaysia rất nguy hiểm trong thế rượt đuổi. ẢNH: FOX SPORTS.

Phút 72, từ quả đá phạt góc, Quang Hải tạt vào nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp đánh đầu giải nguy.

Phút 71, Akhyar Rashid vào sân thay Talaha

Phút 67, Văn Hậu dứt điểm chạm người hậu vệ Malaysia trong vòng cấm, ngay sau đó đến lượt Quang Hải tung cú sút trong vòng cấm đưa bóng đi cạnh lưới.

Bỏ lỡ!!!!!! Phút 66, Quang Hải đi bóng nỗ lực rồi kiến tạo cho Văn Đức thoát xuống nhưng Văn Đức lại chậm 1 nhịp để hậu vệ Malaysia kịp phá bóng trước khi Đức dứt điểm.

Phút 64, Văn Hậu tung cú sút phạt trực tiếp đưa bóng đi vọt xà.

Phút 63, Syamer Kutty Abba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Quang Hải.

Trong thế dựa chân tường, các cầu thủ Malaysia luôn biết cách vượt khó. ẢNH: FOX SPORTS.

Vàooooooooooooooo. Phút 60, Rasid tung cú sút phạt trực tiếp chếch bên cánh phải cực kỳ hiểm hóc khiến Văn Lâm bó tay san bằng tỉ số 2-2 cho Malaysia.

Phút 59, Văn Hậu nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với Rasid.

Bỏ lỡ!!!!!! Tiến Linh không thể dứt điểm thắng thủ thành Marlias trong thế đối mặt.

Phút 57, Văn Lâm phải bay người đấm bóng từ pha tạt vào khó chịu của cầu thủ Malaysia.

Phút 55, Azhan Aznan và Ngọc Hải va chạm với nhau rất quyết liệt.

Phút 53, Đức Chinh ra nghỉ nhường chỗ cho Tiến Linh.

Phút 52, Zaquan Adha vào bóng cực mạnh nhắm vào Quang Hải và phải nhận thẻ vàng.

Phút 49, Văn Đức xâm nhập vòng cấm địa rất nguy hiểm nhưng trọng tài đã cắt còi cho rằng Văn Đức đã phạm lỗi.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Hiệp 1 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đã kết thúc với lợi thế 2-1 tạm thời nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Phút 45+2, Zaquan Adha xoay trở rất nhanh dứt điểm cực mạnh trước sự đeo bám của Trọng Hoàng, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Văn Lâm.

Hiệp 1 có đến 3 phút bù giờ.

 

Xem bàn thắng của Đức Huy.

Bỏ lỡ!!!!!!!!! Phút 44, Quang Hải chuyền cho Đức Chinh thoát xuống dùng tốc độ và cả sức rướn dứt điểm rất hiểm nhưng thủ thành Marlias đã kịp nhoài người đẩy bóng cứu thua.

Phút 41, Adam Nor Azlin vào sân thay cho Naim Che Hashim.

Vàoooooooooooooo. Phút 38, từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào và Shahrul Saad bật cao đánh đầu cận thành khiến Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn bóng chui vào lưới rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Malaysia.

Đức Chinh bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thứ ba cho đội tuyển Việt Nam.

Bỏ lỡ!!!!!!! Phút 32, Đức Chinh thoát xuống và dứt điểm trong trúng người thủ thành Marlias trong thế đối mặt.

Phút 31, Đình Trọng có pha cản phá xuất sắc hai cầu thủ Malaysia ngay trong vòng cấm.

Phút 30, Quang Hải thực hiện quả đá phạt chạm hàng rào Malaysia, các cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ chủ nhà nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Trọng Hoàng liên tục bị cầu thủ đối phương phạm lỗi.

Phút 29, Naim Che Hashim vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Trọng Hoàng và phải nhận thẻ vàng.

Trọng Hoàng vẫn có thể tiếp tục thi đấu dù tổ y tế dường như có dấu hiệu xin thay người. ẢNH: CÔNG TUẤN.

Phút 26, từ quả đá phạt góc, một cầu thủ Malaysia bật cao đánh đầu ra ngoài.

Vàoooooooooooooooooooo. Phút 25, Đức Huy tung cú sút từ xa không thể cản phá khiến pha bay người của thủ thành Marlias chỉ tô vẽ thêm nét đẹp của bàn thắng. 2-0 cho Việt Nam.

 

Bàn mở tỉ số của Huy Hùng. 

Vàooooooooooooooo. Phút 23, từ pha phản công nhanh, Văn Hậu chuyền bóng loại bỏ cả hàng thủ Malaysia cho Văn Đức thoát xuống tạt vào rất khó chịu. Hậu vệ Malaysia chỉ kịp nhoài người đẩy bóng ra, Huy Hùng lập tức băng vào dứt điểm cận thành chạm tay thủ môn Marlias từ từ lăn vào lưới. 1-0 cho Việt Nam.

Nửa thời gian hiệp 1 đã trôi qua, các cầu thủ Malaysia cố gắng tăng cường sức ép về phía khung thành Văn Lâm nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

Phút 19,  Syamer Kutty Abba  va chạm khiến Đức Chinh nằm sân đau đớn nhưng trọng tài Chris Beath vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút 18, Duy Mạnh kéo người Akram Mahinan và phải nhận thẻ vàng.

Phút 17, Syamer Kutty Abba tạt bóng vào rất nguy hiểm cho Zaquan Adha bay người đánh đầu ra ngoài.

Phút 14, Malaysia trả lời bằng pha tấn công biên, bóng được tạt vào rất khó chịu, suýt chút nữa pha chạm chân của cầu thủ Việt Nam đã đi thẳng vào lưới nhà.

Phút 13, Ngọc Hải chuyền dài rất hay cho Đức Chinh thoát xuống nhưng pha tạt vào của Đức Chinh lại không nguy hiểm.

Phút 8, Malaysia có pha chồng biên rất hay cho Talaha thoát xuống nhưng Đình Trọng đã kịp lao theo can thiệp đẩy bóng cho Văn Lâm ôm gọn.

Các CĐV lấp kín các khán đài sân Bukit Jalil. ẢNH: CÔNG TUẤN.

Phút 5, Quang Hải đá phạt góc cho Văn Hậu bật cao với đánh đầu vào trong nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp phá bóng ra.

Trận đấu đã bắt đầu. Malaysia là đội giao bóng trước.

Hai đội làm thủ tục trước trận đấu. ẢNH: CÔNG TUẤN.

Ở trận đấu này, Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, chủ nhà Malaysia cũng xuất phát với trang phục truyền thống áo vàng, quần đen.

Đội hình và sơ đồ thi đấu của hai đội.

Hai đội đã bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Các cầu thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu.

Chủ nhà Malaysia khởi động.

Lịch sử đối đầu tại AFF Cup gần đây giữa Malaysia và Việt Nam.

Đội hình ra sân của hai đội:

Malaysia: Fartizal Marlias, Azhan Aznan, Mohd Saad, Zaquan Adha, Talaha, Rasid, Akram Mahinan, Sumareh, Syamer Kutty Abba, Irfan Zakaria, Naim Che Hashim.

Việt Nam: Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải, Huy Hùng, Đức Huy, Đức Chinh.

Bên trong SVĐ Bukit Jalil.

Diễn viên, người mẫu Bình Minh trên sân Bukit Jalil.

Chiếc nón lá được nhuộm đỏ trên sân.

Một màu đỏ rực trên sân Bukit Jalil.

CĐV Việt Nam xếp hàng vào sân sẵn sàng nhuộm đỏ Bukit Jalil.

Các CĐV Malaysia bên ngoài sân Bukit Jalil.

HLV Park Hang-seo một lần nữa khiến tất cả bất ngờ khi quyết định để Đức Chinh đá chính trên hàng công Việt Nam thay Anh Đức. Sự thay đổi thứ hai so với trận lượt về vòng bán kết với Philippines chính là sự xuất hiện của Huy Hùng thay Xuân Trường.

Các CĐV sẵn sàng nhuộm đỏ sân Bukit Jalil. ẢNH: TRÂM ANH.

Đội hình ra sân của Việt Nam: Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải, Huy Hùng, Đức Huy, Đức Chinh.

Các CĐV Việt Nam bên ngoài sân Bukit Jalil. ẢNH: CÔNG TUẤN.

CĐV Việt Nam và Malaysia chụp ảnh chung cùng nhau. ẢNH: CÔNG TUẤN.

Các CĐV hai đội rất hòa nhã với nhau. ẢNH: CÔNG TUẤN.

Buổi sáng trước trận đấu, cơn mưa nặng kéo dài tại Kuala Lumpur khiến nhiều người lo ngại hai đội sẽ phải thi đấu một trận thủy chiến đúng nghĩa. Tuy nhiên, hiện tại thì trời đã hết mưa, mặt sân đang dần khô ráo chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.

Cơn mưa lớn và kéo dài trước trận đấu khiến nhiều người lo ngại. ẢNH: TRÂM ANH.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đánh bại Malaysia ngay tại Bukit Jalil trước hơn 80.000 CĐV của đối thủ là điều cực khó, nhưng đó chắc chắn là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đêm nay (11-12).

19h45 đêm nay (11-12), trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo của Việt Nam thừa nhận sức ép từ 4 phía khán đài với hơn 80.000 CĐV chủ nhà là rất lớn với các học trò của ông.

Cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi.

Chiến lược gia người Hàn Quốc khuyên các học trò phải biết cách thích nghi và tìm ra con đường tốt nhất để vượt qua sức ép và ghi bàn. "‘Đánh sập" Bukit Jalil chắc chắn là mục tiêu mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới.

Cả hai đội đã có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho trận đấu này bởi trước mắt họ chỉ còn 2 trận đấu nữa là chạm tay đến cúp vàng danh giá nhất Đông Nam Á. Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng nhưng tất cả đều vô nghĩa bởi trận chung kết mọi thứ sẽ rất khác. Đây cũng là điều mà chính HLV Park Hang-seo đã thừa nhận.

Tuyển Việt Nam cũng từng nhiều lần thắng trước nhưng lại về sau trước Malaysia. Bán kết AFF Cup 2010, Malaysia thua Việt Nam 1-2 trên sân nhà ở lượt đi. Tuy nhiên, ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam chơi như gà mắc tóc và thua Malaysia 2-4, dâng luôn chiếc vé vào chung kết cho đối thủ. Sau đó, Malaysia tiến thẳng một mạch đến ngôi vô địch.

Công Phượng từng phá lưới Malaysia trong trận lượt đi.

Xa hơn một chút, SEA Games năm 2009, Việt Nam cũng từng hạ gục Malaysia đến 3-1 ở vòng bảng nhưng vào chung kết lại thua đau chính Malaysia 1-0 cay đắng nhìn đối thủ một lần nữa đăng quang. Gần đây nhất, các cầu thủ Malaysia hòa Thái Lan trên sân nhà 0-0 ở lượt đi vòng bán kết nhưng trên sân khách, họ xuất sắc cầm hòa người Thái 2-2 để lọt vào chung kết gặp Việt Nam.

Điều này cho thấy, Malaysia rất giỏi vượt khó trong thế dựa chân tường. Đội hình của họ vẫn có những cá nhân xuất sắc như Tahala, Safari nhưng về sự đồng đều thì họ thua Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có sức mạnh, sức bền và nền thể lực cực tốt. Đó là lí do mà HLV  Tan Cheng Hoe áp dụng cách chơi theo triết lý “Sarri Ball” của Chelsea.

Ngoài ra, chiến lược gia của đội tuyển Malaysia cũng không ngại "hạ mình" mời khắc tinh của đội tuyển Việt Nam, "phù thủy" Rajagobal tư vấn cách giúp Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam. Rajagobal là HLV trưởng bóng đá Malaysia trong hai lần đánh bại tuyển Việt Nam tại SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 như đã nói ở trên.

Malaysia có lối đá rất khó chịu và không ngại va chạm.

Có thể thấy rõ, Malsaysia đang tìm mọi cách để có thể thắng Việt Nam, ít nhất là giải quyết trận đấu trước mắt ở lượt đi. Liệu Malaysia có đạt mục tiêu "đè" được Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018? Câu trả lời sẽ có sau khi 90 phút của trận đấu này kết thúc vào đêm nay (11-12).

Đội hình dự kiến của hai đội:

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

Malaysia: Khairul, Saad, Ishak, Radzak, Safari, Mahinen, Abba, Rashid, Talaha, Fauzi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm