Bảng F VCK World Cup 2018:

Nhìn lại diễn biến trận đấu khiến người hâm mộ Đức 'vỡ tim'

Lá cờ truyền thống của nước Đức tung bay tại Sochi trong cuộc đối đầu với Thụy Điển.

Các CĐV đội tuyển Thụy Điển mặc áo vàng rợp trời trên sân vận động Olympic Fisht.

Ngay phút thứ 2, Draxler đã có thời cơ cực tốt đưa Đức vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, pha dứt điểm ở cự ly gần của Draxler bị Larsson xuất sắc cản phá.

Muller bị Albuin Ekdal kéo áo, báo hiệu một trận đấu khó khăn cho người Đức.

Boateng đã có tác động rất khéo khiến Marcus Berg không thể thoải mái dứt điểm trong thế đối mặt với Neuer.

Berg ngã xuống và Thụy Điển đòi phạt đền nhưng trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak vẫn khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

Trong lúc Đức đang ép sân thì Sebastian Rudy, người đá thay cho Khedira trận trước dính chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Thụy Điển và phải rời sân ở phút 31.

Máu đổ trên mặt của tiền vệ 28 tuổi này. Anh không thể tiếp tục thi đấu và được thay bằng Gundogan.

Tận dụng thời điểm tuyển Đức còn chưa ổn định đội hình, đội tuyển Thụy Điển đã có bàn thắng mở điểm xuất phát từ sai lầm mất bóng từ giữa sân của Toni Kroos tạo điều kiện cho Thụy Điển phản công nhanh.

Kroos sau đó lui về phòng ngự nhưng lại mắc lỗi thứ hai không kèm sát Toivonen để Claesson tạt bóng quá đầu. Toivonen đỡ bóng cực hay rồi tâng bóng qua đầu Neuer. Thủ thành người Đức tuyệt vọng trong việc lùi về cứu thua còn Toivonen chăm chú quan sát bóng từ từ chui vào lưới.

Cầu thủ 31 tuổi này ăn mừng bàn thắng đầy bất ngờ của Thụy Điển.

Hậu vệ CLB Celtic, Lustig nhảy lên người các đồng đội ăn mừng.

Marco Reus thất vọng sau khi Đức bị dẫn bàn và lâm vào thế khó.

HLV Low lộ rõ sự lo lắng tại khu vực BHL tuyển Đức. Tuyển Đức sau đó suýt nhận bàn thua thứ hai cuối hiệp 1 sau pha đánh đầu vào góc xa của Larsson bị thủ thành Neuer xuất sắc bay người cản phá.

Mikael Lustig đè Reus, đây là hình ảnh tiêu biểu cho sự khó khăn của Đức trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Đầu hiệp hai, Gomez được HLV Low tung vào sân thay Julian Draxler

Đức ngay lập tức có bàn thắng san bằng tỉ số. Phút 48, Wegner, người thay Draxler đá cánh trái có pha đi bóng tuyệt hay rồi tạt vào trong.

Gomez dứt điểm hụt nhưng Reus nhanh chóng có mặt lao vào đệm bóng trước khi hậu vệ Thụy Điển kịp ra chân cản phá.

Thủ thành Olsen chỉ biết nhìn bóng vào lưới. Tỉ số là 1-1 cho Đức.

Reus ăn mừng bàn thắng cùng Muller trong sự thất vọng của cầu thủ Thụy Điển.

Kroos trong một pha đá phạt góc trong hiệp 2. Đức cố gắng tìm thêm bàn thắng, họ cầm bóng nhiều nhưng lại chơi bế tắc.

Gomez có cơ hội hiếm hoi nhưng lại sút bóng vọt xà, anh cũng đã rơi vào thế việt vị.

Boateng nhận thẻ vàng đầu tiên phút 70 từ trọng tài trọng tài Szymon Marciniak.

Jerome Boateng nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ phút 81. Từ đây, Đức chỉ còn chơi với 10 người.

Dù chơi hơn người nhưng Thụy Điển vẫn đá phòng ngự bởi trận đấu đang trôi dần về cuối và họ phải trả giá vì điều đó.

Phút bù giờ cuối cùng 90+5, tuyển Đức được hưởng quả đá phạt sát vòng 16m50 chếch bên cánh trái. Đây là cơ hội cuối cùng để tuyển Đức tìm bàn quyết định, đồng thời thoát cảnh 90% phải về nước sớm ngay sau vòng bảng.

Toni Kroos cùng Reus đứng trước chấm đá phạt định mệnh. Cả hai đã gây bất ngờ khi phối hợp với nhau để rồi Kroos tung chân dứt điểm vòng qua hàng rào đưa bóng vào góc xa trước sự bay người bất lực của thủ thành Olsen ghi bàn thắng vàng giúp Đức giành chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Kroos và Reus ăn mừng điên cuồng.

Kroos từ tội đồ trở thành người hùng của tuyển Đức.

Các cầu thủ chính thức và cả dự bị ôm lấy Kroos ăn mừng.

Gomez thể hiện sự phấn khích của mình sau bàn thắng quyết định của Kroos.

Người Đức từ “cõi chết trở về” trong sự “bùng nổ” của các CĐV nhà trên khán đài.

Sebastian Larsson hét lên đầy thất vọng khi Thụy Điển thua Đức đầy tiếc nuối đúng vào giây cuối cùng của trận đấu.

Người Đức đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau trận thắng kịch tính trước Thụy Điển. Lượt trận cuối cùng bảng F VCK World Cup 2018, Đức sẽ gặp Hàn Quốc còn Thụy Điển đối đầu với Mexico.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm