Tài xế nghi khủng bố mùa World Cup: 'Tôi lạc tay lái'

Tay tài xế taxi lái xe đâm vào đám đông đang đi bộ ở gần Quảng trường Đỏ chiều 16-6 đã trả lời như thế.

Vụ đâm xe được mô tả là có chủ đích này đã dấy lên làn sóng nghi ngại khủng bố ở Moscow nhân mùa World Cup mà chủ nhà Nga cảnh giác cao độ.

Phố Ilinka đã mở cửa trở lại.

Tài xế này tên Chigiz Anarbek Uulu, 28 tuổi (sinh ngày 22-4-1990) tại Kyrgyzstan đã khai với cơ quan điều tra: “Tôi rất lấy làm tiếc, tôi muốn nhanh về nhà để chợp mắt ngủ một tí. Tôi đã làm việc suốt 20 giờ cho đến khi xảy ra tai nạn”.

Khi được hỏi nếu tai nạn vô tình xảy ra thì vì sao anh phải bỏ chạy? Chingiz nói rằng anh rất sợ nên phải bỏ chạy vì mọi người lúc đó có thể giết chết anh, anh ta cũng nói rằng mình không uống tí bia rượu hay hút sách gì cả.

Chingiz nói rằng mình vội về nhà để chợp mắt một chút.

Theo báo chí Nga thì hôm nay tòa án sẽ mở phiên tòa và tuyên án Chingiz.

Vụ Chingiz lái xe lên lề tông vào đám đông làm tám người bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài, hai phụ nữ Mexico, một người bị thương rất nặng.

Theo như mô tả của những người chứng kiến thì đấy là hành động có chủ đích, khi clip về vụ này đưa lên mạng xã hội thì các tài xế cũng cho rằng đó là vụ tông người có chủ đích chứ không phải lạc tay lái.

Nước Nga tổ chức World Cup nhưng cũng nhận được nhiều lời đe dọa tiến hành các vụ khủng bố từ các tổ chức Hồi giáo vùng Trung Á và Bắc Caucasus.

Con phố cạnh Quảng trường Đỏ nơi xảy ra sự vụ này có tên Ilinka sau đó bị phong tỏa. Nhà chức trách mới cho “mở cửa” trở lại nhưng nơi đây vắng bóng người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm