Thưởng nguội...

Dân thể thao vốn thẳng tính: “Họ xù mình rồi!”.

Ông trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thì nói chắc nịch: “Không xù được đâu, có hợp đồng hẳn hoi. Giấy trắng mực đen, những 2.000 USD cho một huy chương vàng mà”.

Khổ nỗi bây giờ người ta lại bắt bí nhau: Hợp đồng trao tiền thưởng chỉ thực hiện vào lễ tổng kết Asiad Doha của đoàn thể thao Việt Nam.

Giật mình bởi hậu Asiad, ông trưởng đoàn về hưu, thế là chẳng ai tổ chức cái lễ tổng kết cả.

Đã chín tháng, huy chương đã nguội, giờ thì ai tổng với kết nữa. Cái lễ ấy có làm thì cũng để tuyên dương VĐV mình chứ đâu phải cho riêng ông trưởng đoàn.

Sao ngành thể thao dửng dưng và lạnh lùng quá nhỉ?

Nguội hết rồi...

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm