“Tiền thưởng mà không công bằng thì chết!”

. Nhiều HLV không thuần được “siêu quậy” Amaobi?

“Tiền thưởng mà không công bằng thì chết!” ảnh 1+ Quậy ở đâu chứ về đây thì hơi khó. Tôi hiểu Amaobi từ khi cầu thủ này chơi cho Nam Định. “Bi” là cầu thủ chuyên nghiệp nên phải biết nếu không tuân theo kỷ luật thì tập thể sẽ đào thải anh ấy.

. Nghe nói vừa về đội anh lập tức thay đổi mạnh về lương, thưởng?

+ Phải thế mới tồn tại. Trước đây, cầu thủ nào ghi một bàn thắng được thưởng riêng 100 triệu đồng. Ai tư vấn cho lãnh đạo như thế thì quá nguy hiểm. Tôi về và đề xuất sửa. Vẫn mức ấy nhưng chỉ được 20%, còn lại chia đều cho những cầu thủ khoác áo ra sân. Thắng sân khách được 300 triệu/trận hay sân nhà 200 triệu/trận, được chia chung từ người phục vụ đến cầu thủ, căn cứ theo sự đóng góp... Tiền thưởng mà không công bằng thì chết. Sự công bằng giúp cầu thủ thoải mái đóng góp và hiểu được phải chơi vì cái chung.

. Bên lề một chút nhé! Anh rời Nam Định về Ninh Bình theo cơ chế nào?

+ Theo thỏa thuận giữa hai phía lãnh đạo, tôi được về giúp Ninh Bình hết mùa bóng 2008, rồi sau đó mới tính tiếp.

. Biết bao “tướng” rớt ở V. Ninh Bình, giờ anh lại nhảy vào. Nhiều người nói Văn Sỹ đang phiêu lưu?

+ Tôi xác định rất rõ ràng là phải thử sức nhằm khẳng định mình. Nếu cứ e ngại và sợ sẽ không có cơ hội thành công. Phải lao vào chỗ khó chớ nếu dễ thì đâu tới phiên mình. Cũng may là khi tôi về mọi cái đều tốt hơn.

. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Sỹ và chúc anh thành công ở vai trò HLV trưởng.

VÂN VŨ thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm