Tổ trọng tài bị bắt nhốt vì xử ép

Ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tài Cagatay Sahan cùng hai trợ lý và trọng tài thứ tư bị bắt làm con tin trong vòng bốn giờ cho đến khi ông chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ gọi điện thoại, chủ đội bóng mới lệnh thả.

 Sân Avni Aker nơi diễn ra bị bắt trọng tài làm con tin.

Chuyện khó tin nhưng có thật ở giải chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư vừa qua khi hai đội Trabzonspor và Gaziantepspor gặp nhau với kết quả hòa nhau 2-2. 

Trong trận bóng, trọng tài Cagatay Sahan cho thời gian đá bù giờ nhiều, dẫn đến Trabzonspor được hưởng phạt đền. Cổ động viên nhà nổi điên với vua sân cỏ và theo lệnh ông Chủ tịch CLB Ibrahim Haciosmanoglu (lúc đó đang ở Istanbul, không có mặt trên sân) gọi điện thoại, những người quản lý sân bóng ở CLB đã nhốt tổ trọng tài và những quan chức LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ vào phòng rồi khóa lại.

Chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ gọi đến, những người quản lý sân bóng mới mở khóa cho họ.
Tổ trọng tài rời khỏi sân với sự hộ tống của cảnh sát. Hàng trăm cổ động viên quá khích đã ném chai lọ, gạch đá vào các trọng tài.
LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đang mở cuộc điều tra vụ bắt nhốt trọng tài này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm