Champions League: Juventus đặt hơn một chân vào tứ kết

Trong lúc đó đội chủ nhà Bồ Đào Nha xui xẻo chỉ còn 10 người từ phút 27 (Telles thẻ đỏ) nên chỉ còn biết cách rút về cố thủ để giữ nguyên mành lưới trong suốt 2/3 thời gian trận đấu. Sốt ruột vì hơn người lại ép sân mà không có bàn thắng, HLV Allegri của Juventus phải tung vào sân hai chân sút Pjacca và Alaves và lập tức sự thay người của ông phát huy hiệu quả. Trong vòng vỏn vẹn ba phút hai cầu thủ này đã lần lượt ghi bàn ở phút 72 và 74, mang về chiến thắng khá khó khăn cho “bà đầm già”.

Sau trận đấu khán giả chứng kiến hai tượng đài thủ môn Casillas, 39 tuổi của Porto và Buffon, 35 tuổi của Juventus ôm nhau thân ái nhân kỷ niệm cuộc đối đầu đôi bên lần thứ chín trong giải. Điều trùng hợp kỳ lạ là cả hai đều cùng đạt 167 lần được tuyển nhưng Casillas giữ kỷ lục có mặt 162 trận Champions League so với Buffon chỉ mới 101 lần.

Trong lúc đó Sevilla hạ Leicester City 2-1 song chưa chắc giành suất tứ kết còn lại vì trận lượt về phải qua sân King Power của đối phương.

Đội chủ nhà Sevilla là đương kim vô địch Europa League ba mùa liền thi đấu mà không có HLV Sampaoli chỉ đạo trực tiếp do đang thụ án treo quyền một trận và đã đá với đội hình khá lạ 3-3-2-2, gây bất ngờ cho đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Từ đó khiến Leicester lúng túng phạm lỗi bị phạt đền ngay phút 13 song Correa lại sút bị thủ môn Schmeichel “con” phá được, nhưng rồi vẫn không cản được Sarabia đánh đầu mở tỉ số ở phút 25. Sau đó qua hiệp 2, đến lượt Correa đái công chuộc tội nhận đường chuyền của Jovetic dứt điểm thành công ở phút 62.

Với Leicester thì Champions League là chiếc phao cứu sinh do ở Premier League họ đang chống chọi với suất xuống hạng. Bàn thắng quan trọng trên sân khách giúp Leicester có tỉ số 1-2 do Vardy ghi ở phút 73.

Sau trận đấu, HLV Ranieri bày tỏ hy vọng Leicester sẽ thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đáp ứng sự chờ đợi của cổ động viên sau ba tuần nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm