Bán kết U-15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

Chờ chung kết trong mơ Viettel - SL Nghệ An

Bán kết 1: 16 giờ ngày 19-8, SLNA với S.Khánh Hòa VTV6 TTTT

Sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, cặp bán kết này được xem là rất cân tài cân sức khi cả SLNA và S.Khánh Hòa đều có những ưu thế khá đặc biệt mà đối thủ buộc phải kiêng dè. SLNA vào vòng đấu này với tư cách là đội đầu bảng A sau hai trận thắng và một trận hòa. Trong khi đó, sau trận thua tan nát 0-5 trước Viettel, S.Khánh Hòa rớt xuống vị trí thứ hai chung cuộc tại bảng B.

Viettel (đỏ) luôn là một ứng viên của trận cuối cùng

Nhưng đừng vì thế mà SLNA vội xem thường S.Khánh Hòa. Nên biết rằng ở trận đấu cuối với Viettel, BHL đội bóng phố biển đã chủ động cất đi các trụ cột và tung ra sân hầu hết là các nhân tố dự bị. Tham dự VCK lần này, S.Khánh Hòa đã thể hiện rõ quyết tâm khi mượn thêm tới năm ngôi sao sáng giá nhất của U-15 Long An và cũng chính họ đã mang đến cho đội bóng này sức sống mới, mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn.

So với SLNA, S.Khánh Hòa có thể không mạnh mẽ và quyết liệt bằng nhưng ở họ lại là một lối đá khéo léo, bài bản và rất sắc bén. Quốc Lộc là cái tên mà các hậu vệ của SLNA sẽ phải chú ý nhiều nhất bên phía S.Khánh Hòa. Cầu thủ này sở hữu lối đá vô cùng thông minh, kỹ thuật và rất tốc độ. Kết hợp với những đồng đội như Thanh Tuấn, Khánh Dũng hay Hoàng Quân... đội bóng phố biển chắc chắn sẽ biết cách khiến hàng thủ SLNA phải mệt nhoài.

Bình Dương (xanh) mùa này trình làng một thế hệ trẻ ấn tượng

Trên thực tế, SLNA cũng không hẳn là quá mạnh dù chiếm ngôi đầu bảng A chung cuộc. Họ không thể thắng B.Bình Dương, vất vả vượt qua đội chủ nhà Sài Gòn FC với cách biệt tối thiểu và chỉ có thể chơi trội hơn An Giang, đội chẳng còn mục tiêu gì vì đã bị loại sau hai trận toàn thua, ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Điểm mạnh của SLNA là thể lực cùng khả năng tranh chấp tốt và thể hình khá ổn của các tiền đạo nhưng họ cũng nên biết rằng S.Khánh Hòa phản công rất tốt và chơi vô cùng hiệu quả. Nếu hàng thủ cứ mắc sai lầm như những trận đã qua, đội bóng xứ Nghệ rất khó đứng vững. Nhưng xét tổng thể cùng với truyền thống, SLNA vẫn ở một nấc cao hơn so với S.Khánh Hòa.

Bán kết 2: 16 giờ ngày 20-8, Viettel với B.Bình Dương  VTV6 TTTT

Nếu B.Bình Dương có thể giữ được lối hiệu quả và tưng bừng như ở trận ra quân gặp An Giang hay trận đấu cuối với Sài Gòn FC, họ sẽ là đối thủ khó nhằn với Viettel. Tuy nhiên, điều đó rất khó xảy ra, hy vọng là một chuyện còn thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác, B.Bình Dương khó có thể là đối thủ xứng tầm của đội bóng áo lính. Đây không hề là một nhận định chủ quan khi Viettel đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại và xứng đáng được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.  

Bốn đại diện Viettel, Khánh Hòa, SL Nghệ An, Bình Dương đều xứng đáng góp mặt ở bán kết

Sau trận ra quân không được ưng ý lắm với chiến thắng sát nút trước Đồng Tháp, Viettel càng chơi càng hay và có nhiều thời điểm cảm tưởng như họ còn chấp cho đối thủ chạy trước. Ví như trận gặp FLC Thanh Hóa, chỉ 5 phút đầu tiên, Viettel đã để đối thủ dẫn trước tới hai bàn rất dễ dàng, nhưng rồi sau đó họ vùng lên mạnh mẽ và lần lượt ghi tới năm bàn để thắng ngược với tỉ số chung cuộc 5-3. Còn ở trận cuối gặp đối thủ cứng cựa là S.Khánh Hòa, các học trò của HLV Nguyễn Minh Dũng cũng dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số đậm 5-0.

Sở hữu dàn cầu thủ rất đồng đều và chất lượng, kết hợp với những ngôi sao sáng nhất giải như Nguyễn Đắc Vinh, Văn Tú, Văn Trường, Công Đạt và đặc biệt là đội trưởng đầy bản lĩnh Khuất Văn Khang, đội bóng áo lính đang là một tập thể đầy sức mạnh. Họ chơi đa dạng, biến hóa và rất sắc sảo. Các vị trí từ tiền vệ đến tiền đạo đều có thể dâng cao, kiến tạo hoặc ghi bàn.

Văn Tú đang là chân sút rất lợi hại của đội bóng áo lính với bốn lần lập công trong khi đội trưởng Khuất Văn Khang lại là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải. Với những sự kết hợp ấy, Viettel thực sự rất khó bị ngăn chặn và sẽ không bất ngờ nếu họ giành chiến thắng trước B.Bình Dương để giành vé vào chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm