Bảng D, Asiad 18, Olympic Việt Nam - Olympic Pakistan (3-0)

Công Phượng đá hỏng 2 quả 11m, Việt Nam vẫn thắng dễ Pakistan

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. kết quả chung cuộc Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Pakistan 3-0 ở trận đấu đầu tiên Asiad 18.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo rất thoải mái ngoài đường biên.

Hiệp 2 có ba phút bù giờ.

Phút 90, Phan Văn Đức đi bóng rất hay rồi tung chân dứt điểm vọt xà rất đáng tiếc trong vòng cấm.

Phút 86, Văn Quyết tạt bóng rất khó chịu cho Văn Hậu lao vào nhưng thủ thành Saqib Hanif đã kịp ôm gọn bóng.

Phút 81, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh.

Công Phượng rời sân.

Phút 77, Văn Đức có đường chuyền cực hay xé toang hàng phòng ngự Olympic Pakistan nhưng pha dứt điểm 1 chạm của Hùng Dũng lại bị thủ thành Saqib Hanif xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua.

Vàoooooooooooooo. Phút 72, Văn Đức có đường kiến tạo cho Công Phượng thoát xuống che chắn thông minh trước sự đeo bám của hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-0 cho Olympic Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn giải tỏa áp lực sút hỏng 2 quả penalty trước đó.

Phút 71, Pakistan có cơ hội hiếm hoi nhưng Duy Mạnh đã kịp lùi về đánh đầu phá bóng ra.

Công Phượng sút hỏng quả 11m thứ hai...

Công Phượng được các đồng đội an ủi.

Không vào!!!!! Phút 69, trên chấm 11m, pha sút bóng rất căng của Công Phượng lại bị thủ thành Saqib Hanif bay người cản phá thành công.

Phút 68, Công Phượng đi bóng lắt léo và bị ngáng chân phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Phút 63, Anh Đức ra nghỉ nhường chỗ cho Phan Văn Đức.

Phút 56, Anh Đức và Văn Hậu thực hiện liền hai cú sút xa nhưng không có bàn thắng cho Olympic Việt Nam.

Quang Hải thi đấu rất xông xáo.

Cột dọc!!!! Phút 54, từ quả đá phạt trực tiếp, Quang Hải sút rất đẹp đưa bóng vòng qua hàng rào nhưng bóng chạm nhẹ cột dọc đi ra ngoài.

Công Phượng bị phạm lỗi.

Phút 53, Riaz Muhammad nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Công Phượng ngay trước vòng cấm địa.

Phút 49, Hùng Dũng vừa được HLV Park Hang-seo tung vào sân đã có pha sút xa đưa bóng đi vọt xà.

Phút 48, thủ môn Pakistan phá bóng hụt để Anh Đức cướp bóng nhưng pha chuyền ngược lại của Anh Đức lại không thành công.

Ngay đầu hiệp 2, Công Phượng đã có pha đội phá dũng mãnh xộc thẳng vòng cấm Pakistan nhưng Ali đã kịp thời can thiệp trước khi Công Phượng áp sát khung thành.

CĐV Việt Nam trên sân.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu, Olympic Pakistan là đội giao bóng.

Trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu. Olympic Việt Nam tạm dẫn Olympic Pakistan 2-0.

Công Phượng bỏ lỡ quả 11m.

Penalty!!!!! Phút 44, Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trên chấm 11m, Công Phượng lại không thể sút thắng khi anh sút trúng xà ngang bật ra bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho Olympic Việt Nam.

Đội trưởng văn Quyết có một siêu phẩm.

Vàooooooooooooooo. Phút 41, Văn Quyết đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Việt Nam. Ở tình huống này Duy mạnh có đường chuyền vào rất cố gắng cho Văn Quyết "gặt" bóng loại bỏ hậu vệ Pakistan rồi tung chân dứt điểm vào góc cao nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Việt Nam.

Phút 35, Anh Đức sút xa vọt xà.

Hàng phòng ngự Olympic Việt Nam không có nhiều việc làm trong hơn 30 phút đầu trận đấu.

Phút 33, Quang Hải kịp lùi về phá bóng ngay trước khi Ishaque Zainul Abideen kịp dứt điểm cận thành.

Lại là thần tài Quang Hải ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở một giải đấu lớn.

Phút 31, Văn Hậu bắt volley hụt từ pha tạt vào bên cánh phải rất đẹp của Văn Thanh.

Phút 29, Văn Quyết nhận bóng lỗi bỏ lỡ một tình huống tấn công rất trống trải của Olympic Việt Nam.

Vàooooooooooooo. Phút 21, Quang Hải và Công Phượng phối hợp 1-2 cực kỳ đẹp mắt xé toàng hàng phòng ngự Olympic Pakistan để rồi Quang hải dứt điểm "xỏ kim" thủ thành Saqib Hanif ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Sau 20 phút đầu tiên của trận đấu, tỉ số vẫn là 0-0. Các cầu thủ Olympic Pakistan đang chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.

Một số tình huống thi đấu trong trận.

Phút 11, Anh Đức có đường mở bóng rất hay cho Văn Thanh dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Saqib Hanif đã kịp đổ người ôm gọn bóng.

Anh Đức trong một pha hãm thành Pakistan.

Phút 10, thủ môn và hậu vệ Pakistan phải nằm sân sau khi va chạm nhau trong nỗ lực ngăn chặn đợt tấn công của Việt Nam.

Phút 7, Văn Quyết sút xa chệch cột dọc trong gang tấc.

CĐV Việt Nam thắp lửa khán đài.

Phút 5, từ pha phát bóng dài, Anh Đức thoát xuống rất nhanh nhưng hậu vệ Pakistan kịp phá bóng ngay trước khi Anh Đức kịp xoạc chân dứt điểm cận thành.

Ngay phút thứ 2, O. Việt Nam đã có cơ hội nhưng hết Công Phượng rồi Văn Quyết đều dứt điểm cận thành không thành công.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt.

Trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu.

Olympic Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, Olympic Pakistan ra sân với trang phục toàn trắng. Trên khán đài hiện tại chỉ có khoảng 40 CĐV có mặt cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Không biết HLV Park hang-seo có ý đồ gì mà thủ thành Bùi Tiến Dũng lại mang áo số... 50 ở trận đấu này.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Ibrahim Ibrahim Ahmad Yacoub người Jordan.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam khởi động trước trận đấu.

Đúng như dự đoán, HLV Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu này.

Đội hình ra sân và dự bị của hai đội.

Trong khung gỗ là thủ thành Bùi Tiến Dũng, 3 trung vệ gồm Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng. Hàng tiền vệ có Văn Hậu - Văn Thanh thay phiên nhau lên công về thủ ở hai hành lang cánh. Tuyến trên có Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết "tiếp đạn" cho Công Phượng và cầu thủ đá cao nhất trên hàng công Anh Đức.

Đội hình ra sân của hai đội:

Olympic Việt Nam: Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết (C), Công Phượng, Anh Đức

Olympic Pakistan: Saqib Hanif, Hayat Muhammad Umar, Ali Mohsin, Hassan Mehdi, Ahmad Yousaf,  Riaz Muhammad, Younas Shahbaz, Maqbool, Ishaque Zainul Abideen, Hussain Saddam (C), Arslan Ali.

Dưới đây là chùm ảnh bên trong SVĐ Wibawa Mukti và các cầu thủ Olympic Việt Nam đặt chân đến sân:

Bên trong SVĐ Wibawa Mukti.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam bước xuống sân.

Văn Hậu.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng

HLV Park Hang-seo bên trong sân.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức

Đức Huy

Công Phượng

Minh Vương

Văn Thanh

Xuân Trường

Văn Toàn

HLV Park Hang-seo

-------------------------------------------------------------------------------------

Bỏ qua những khó khăn kể từ khi đặt chân đến đất Indonesia, 16h hôm nay (14-8), Olympic Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân Asiad 18 gặp Olympic Pakistan trên SVĐ Wibawa Mukti.

Nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal, Olympic Việt Nam được cho là có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng knock-out khi mà những đối thủ như Pakistan hay Nepal không mạnh còn Nhật Bản chỉ mang đội hình U-21 dự Asiad 18.

HLV Park Hang-seo thậm chí đặt mục tiêu rất cao cho Olympic Việt Nam là phải đứng đầu bảng để tránh Hàn Quốc ở vòng tiếp theo. Sự tự tin của ông thầy người Hàn Quốc còn được thể hiện ở việc ông không ngại chia sẻ mọi thông tin mình biết được về đối thủ Pakistan với giới truyền thông.

Đội hình chính thức của hai đội.

Ông Park cũng tiết lộ tinh thần của đội tuyển đang rất tốt còn ý chí thì rất cao dù cho Olympic Việt Nam phải đối mặt với khó khăn thiếu sân tập đúng chuẩn kể từ khi đến Indonesia.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải tập “chay” trong hai hôm nay. Họ phải mượn sân “ruộng” của công ty Samsung để tập luyện. Sân tập đẹp và đúng chuẩn mà BTC Asiad 18 bố trí lại cách khách sạn nơi Olympic Việt Nam đóng quân đến 48km. Với điều kiện đường xá kẹt xe tại Indonesia, Olympic Việt Nam phải mất đến 2 giờ di chuyển mới đến được sân.

Olympic Việt Nam đã từng đi đến đó, đã từng phải chờ đợi rồi cuối cùng không được tập vì BTC phía Indonesia viện dẫn hết mọi lí do này đến lí do khác. Họ đã lên tiếng xin lỗi và mong thông cảm nhưng thầy Park vẫn quyết định không di chuyển xa để tập nữa. Ông cho rằng việc phải đi xa sẽ bào mòn thể lực của cầu thủ rất lớn.

Olympic Việt Nam đã có buổi tập đúng nghĩa trọn vẹn đầu tiên vào chiều qua (12-8) trên sân mượn của công ty Samsung. Cuối cùng thì đầu đã xuôi mà hi vọng rằng… đuôi cũng lọt sau trận đấu của Olympic Việt Nam với Olympic Pakistan vào chiều nay.

Một chiến thắng thậm chí có thể thắng đậm là điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến, bởi Olympic Pakistan vốn không mạnh do bị FIFA “cấm vận” 3 năm qua và họ chỉ mới vừa trở lại chính thức ở giải Asiad năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm