GÓC NHÌN NGUYỄN LƯU VỀ BÓNG BÀN TẠI SEA GAMES 28

Từ SEA Games quy chiếu thứ hạng bóng bàn thế giới

Những con số ấy cần thiết cho giới chuyên môn và người hâm mộ, ít nhất chúng phản ánh thực lực của các VĐV. Và chừng mực nào đó vẽ ra tấm bản đồ ở từng thời điểm của môn thể thao đó.

Số nói đúng!

Hãy nói kết quả đánh đơn ở SEA Games 28: Gao Ning (Singapore - hạng 15) và Suthasini (Thái Lan - hạng 107) lấy HCV. Họ và các tay vợt Đông Nam Á nằm ở đâu trong ranking của Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF)?

Theo đó, đệ nhất là Singapore có các thứ tự 15, 72, 91, 127, 135, 180, 319 (nam) và 4, 13, 47, 61, 81, 628, 683, 693 (nữ). Tiếp theo, hiện tại là Thái Lan với các thứ hạng 104, 107, 114 (nữ) và 222, 302, 433, 747, 781, 839 (nam); Malaysia có 161, 334, 378 (nữ), Indonesia có 257, 669 (nữ), 753, 908 (nam). Riêng Lào đã có 553 (nữ) và 545 (nam), hơn hẳn Việt Nam lâu nay đã không còn được ITTF xếp hạng!

Số nói chưa đúng!

Thứ hạng là như thế nhưng Suthasini hạng 107 mà thắng Feng Tianwei, tay vợt hàng đầu của nước chủ nhà Singapore đang hạng 4 thế giới, trong khi ấy thì tay vợt rất triển vọng của chủ nhà cũng hạng 107 thế giới là Isabelle Siyum lại thua “tay vợt vô danh” Nguyễn Thị Nga của Việt Nam. Còn nữa, trước khi lên ngôi, chính cô gái Thái, cực sung sau chiến công ghê gớm kia lại suýt thua trước tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (cũng không được xếp hạng trong ranking) khi bị Mỹ Trang dẫn 3-0 và hiệp 4 đã dẫn 10-9!

Lời bình

Như thế, bóng bàn cũng có những bất ngờ kiểu như bóng đá mà không đến nỗi khô cứng theo cách nghĩ “9 may ra mới thắng được 10”. Vì thế, chúng ta chẳng phải tỏ ra quá bi quan nếu chỉ xét những con số. Nếu có cách làm tốt, bóng bàn Việt Nam đủ sức làm được điều phi thường - nói như slogan của kỳ SEA Games này. Hãy bỏ thói quen quá ư lệ thuộc vào con số, kiểu như xếp hạng giáo dục Việt Nam hơn nước nọ nước kia hay cái gì đó của ta hay nhất thế giới!

Bóng bàn Thái Lan thể hiện bước tiến bộ thấy rõ nhờ chính sách gửi các tay vợt ra tập huấn ở các cường quốc bóng bàn. Như tay vợt Padasak đã tập luyện ba tuần lễ tại Bắc Kinh rồi sau đó qua Thụy Điển sáu tuần rèn nghề với cựu vô địch thế giới P. Karlsson.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm