Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016:

Việt Nam 2-2 Indonesia: Dừng bước!

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Bị đối phương dẫn trước 1-0 và chơi trong cảnh thiếu người sau khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ nhưng tuyển Việt Nam vẫn vùng lên thắng lại 2-1 sau 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, bước vào hai hiệp phụ Indonesia có bàn thắng quyết định trên chấm 11 m san bằng tỉ số 2-2.

Có thể thấy rõ các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng nhưng mọi thứ đã vượt ngoài tầm với của học trò HLV Hữu Thắng, vì những sai lầm không đáng có không thể cứu vãn.

Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Ở trận lượt về, hai đội hòa nhau 2-2. Với kết quả này đội tuyển Việt Nam thua Indonesia với tổng tỉ số 3-4, đành dừng chân ở bán kết AFF Cup.

Phút 118, Đình Luật cùng Minh Tuấn có hai cú sút cận thành liên tiếp nhưng không thành công.

Phút 113, Thành Lương tung cú sút xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

Phút 112, Công Vinh tung cú sút xa quá nhẹ, thủ thành của Indonesia đã ôm gọn bóng.

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

Sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc hiệp phụ đầu tiên.

Phút 105, Ngọc Hải lại buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm trong thế một đối một. Nhưng sau đó trọng tài biên xác định không có penalty và trận đấu được tiếp tục.

Phút 102, Công Phượng thực hiện pha cứa lòng ngoài vòng cấm đi ra ngoài.

Vàoooooooo. Phút 97, thủ môn bất đắc dĩ Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ vàng. Trên chấm 11 m, Lestusen đánh lừa Ngọc Hải, san bằng tỉ số 2-2 cho Indonesia.

Đầu hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ Indonesia với lợi thế hơn người đã không chơi tử thủ nữa mà quyết định chơi sòng phẳng với Việt Nam.

Sự cố gắng không biết mệt mỏi của đội tuyển Việt Nam đã được thưởng xứng đáng.

Hiệp phụ đầu tiên đã bắt đầu.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Việt Nam thắng Indonesia 2-1 trong 90 phút thi đấu trận lượt về. Với kết quả này, hai đội hòa nhau 3-3 sau hai lượt trận và phải bước vào hai hiệp phụ.

Vàooooooooooo rồi. Phút 90+3, Vũ Minh Tuấn có pha ngoặt bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ Indonesia rồi rướn người tung cú sút cháy lưới thủ thành Meiga. 2-1 cho Việt Nam.

Phút 90+1, Thành Lương tung cú đá rất căng nhưng thủ môn Indonesia đã bay người cứu thua.

Trận đấu có năm phút bù giờ.

Phút 87, Văn Thanh có cú sút xa vội vàng đi vọt xà.

Phút 86, Xuân Trường dứt điểm từ xa, bóng chạm người cầu thủ Indonesia ra ngoài.

Phút 85, Trọng Hoàng có pha băng lên dứt điểm cận thành đi ra ngoài.

Vàooooooooooo. Phút 83, Thành Lương chuyền ngược lại cho Văn Thanh tung cú sút rất căng ngoài vòng cấm, san bằng tỉ số 1-1 cho Việt Nam.

Phút 82, Pranada nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam.

Phút 76, Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa cầu thủ đối phương. Quế Ngọc Hải trở thành thủ môn bất đắc dĩ vì đội tuyển Việt Nam hết quyền thay người.

Phút 74, Việt Nam thay người cuối cùng, Thành Lương vào sân thay Thanh Trung.

Phút 72, Boaz Salossa rời sân nhường chỗ cho Alfred.

Phút 71, Công Vinh có pha đi bóng cố gắng rồi chuyền vào cho Minh Tuấn sút bóng cận thành, bật người thủ môn Indonesia bật ra.

Phút 69, HLV Hữu Thắng tung Công Phượng vào sân thay Văn Quyết.

Phút 64, Vũ Minh Tuấn sút bóng trong thế khó trong vòng cấm, bóng đi ra ngoài.

Phút 63, Lilipaly có pha sút bóng cận thành trong thế rất trống trải vọt xà.

Phút 62, Công Vinh có bóng trong vòng cấm nhưng trước rừng hậu vệ của Indonesia, đội trưởng đội tuyển Việt Nam không thể làm được gì.

Phút 57, Vũ Minh Tuấn vào sân thay Văn Toàn.

Vàooooooooooo. Phút 54, sai lầm của hàng thủ Việt Nam khiến đội nhà chịu bàn thua rất vô duyên. Từ quả tạt bóng không mấy nguy hiểm, Nguyên Mạnh lúng túng bay người phá bóng trùng chân Đình Đồng đi luôn vào lưới. 1-0 cho Indonesia.

Phút 50, quả căng ngang rất khó chịu của Trọng Hoàng nhưng không ai chạm được vào bóng.

Phút 49, Công Vinh nhả bóng cho Văn Toàn sút xa đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 47, Boaz Salossa thực hiện cú sút từ xa nhưng bóng đi không chính xác.

Trọng tài cho hiệp 2 được bắt đầu.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0.

Hiệp 1 có một phút bù giờ.

Phút 43, Việt Nam có liên tiếp hai pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm, đáng kể nhất là tình huống bật cao đánh đầu cận thành, bóng chạm tay thủ môn Indonesia tìm đến đúng cột dọc.

Phút 39, Văn Thanh thực hiện quả tạt bóng vào nhưng Công Vinh trong thế hơi với đã đánh đầu quá nhẹ và không chính xác.

Phút 35, thủ thành Meiga của Indonesia nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Phút 34, Thành Trung thực hiện quả đá phạt trực tiếp chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 33, Văn Toàn bị phạm lỗi và Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Indonesia chỉ hơn 20 m.

Phút 32, đội tuyển Việt Nam vừa có liên tiếp hai pha hãm thành nhưng hậu vệ Indonesia đã chơi lăn xả giải vây.

Phút 31, đội tuyển Việt Nam được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng hai quả treo bóng vào đều không thành công.

Một biểu ngữ rất dễ thương của CĐV Việt Nam: "Mình thích thì mình vào chung kết thôi". Ảnh: KHÔI TRẦN

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn cũng có mặt tại Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: KHÔI TRẦN

Phút 21, Thanh Trung có đường chuyền vào rất nguy hiểm cho Công Vinh nhưng thủ môn Indonesia đã kịp lao ra ôm gọn bóng ngay trong chân Công Vinh.

Sau 10 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hưng phấn.

Phút 10, Công Vinh có pha cứa lòng ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà.

Phút 8, Văn Thanh thực hiện cú sút xa ngoài vòng cấm địa đi ra ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình theo dõi trận Việt Nam - Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu buộc Indonesia lùi về phòng ngự.

Hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu.

Các cầu thủ Việt Nam bước ra sân từ đường hầm.

CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, đội khách Indonesia ra sân với trang phục toàn trắng.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: AFF Suzuki Cup

Công Phượng tiếp tục đá dự bị, trong khi đó Văn Toàn đã trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của trung vệ Đình Luật sau án treo giò để đá cặp với Ngọc Hải.

Lực lượng cổ động viên hùng hậu chính là nguồn sức mạnh to lớn có thể giúp Việt Nam lật ngược thế cờ trước Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: PHI HÙNG

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Hữu Thắng đã để tiền đạo Công Phượng dự họp báo cùng mình. Đây là chỉ dấu cho thấy Công Phượng sẽ được đá chính hay chỉ là “đòn gió” của HLV Hữu Thắng?

Cặp bài trùng quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng và đội trưởng Công Vinh sẽ giúp Việt Nam đảo ngược tình thế trước Indonesia?

Thua 1-2 ở trận bán kết lượt đi, Việt Nam buộc phải thắng Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình mới có cơ hội vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Có một thực tế là khi cầu thủ nào dự họp báo cùng HLV Hữu Thắng thì trận đó đều được vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam xếp đá chính. Và nếu điều này xảy ra, hy vọng Công Phượng sẽ không phụ lòng ông thầy, tỏa sáng mang về thắng lợi cho Việt Nam.

Lịch sử AFF Cup (trước đó mang tên Tiger Cup) cho thấy đã chẵn 20 năm Việt Nam không thể thắng được Indonesia. Còn một sự thật lịch sử khác đang chống lại Việt Nam, họ chưa bao giờ thắng trong trận bán kết khi đá tại Mỹ Đình.

Ở trận đấu này, Việt Nam chỉ còn một con đường là phải thắng Indonesia mới vào chung kết. Và thầy trò HLV Hữu Thắng bước vào trận lượt về với thách thức thắng hay là chết. Trong thế chân tường, các cầu thủ Việt Nam cần ra sân với tinh thần chân cứng đá mềm nhằm đảo ngược lịch sử.

Đội hình ra sân của hai đội:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Toàn, Công Vinh.

Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United “bí mật đề nghị hỗ trợ” cho sự trở lại của Mason Greenwood trong bối cảnh đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe bình luận về tương lai của ngôi sao người Anh.

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán ai sẽ giành suất cuối cùng tham dự Champions League, với niềm hy vọng của Manchester United sau khi Aston Villa và Tottenham đánh rơi điểm tại Premier League.

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

(PLO)- Người hâm mộ sốc trước tình trạng bàn chân sưng tấy của Cristiano Ronaldo khi huyền thoại của Manchester United và Real Madrid “khoe chân mình” tại khu nghỉ dưỡng trị giá 700 bảng mỗi đêm ở Saudi Arabia.

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

(PLO)- Vượt qua ứng cử viên nặng ký chuyên ngành thể thao, các chàng trai ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (SPKT) đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền sinh viên - Thiên Tân Championship 2024 sau trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình.