Bán vé số nuôi con chữ

Mỗi lần bán được vé số là một niềm vui của mẹ con em Thảo

Hình ảnh đứa bé dắt mẹ mù lòa đi bán vé số đã quá quen thuộc với bà con ở quanh hẻm 108/32A Trần Văn Quang, P10, Q.Tân Bình, TPHCM. Công việc mưu sinh vất vả này gắn với Phương Thảo từ năm 4 tuổi, lúc ba bỏ mẹ con em ra đi biền biệt. “Có những lúc muốn được ngủ thêm một ít, được đi chơi như chúng bạn, nhưng con không thể vì phải dắt mẹ đi bán vé số để kiếm tiền trả nhà trọ và mua sách vở cho con đi học”, em Phương Thảo chia sẻ.

Nhìn hai mẹ con dáng nhỏ liêu xiêu với xấp vé số trên tay, lê từng bước chân qua phố phường đông đúc, chúng tôi không khỏi động lòng. Mong sao mẹ con em Phương Thảo luôn khỏe mạnh, bán được nhiều vé số, và Thảo thực hiện được ước mơ “học để sau này làm kiếm tiền nuôi mẹ”.

Theo THƯỜNG AN (CATP)  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm