4 thằng lưu manh ở Đắk Nông

Ai dè anh Sáu hôm nay bất ngờ quên bẵng thói quen sợ vợ, chém tay đánh rầm xuống bàn quát: “Mẹ con bay chỉ một giuộc với nhau, suốt ngày chỉ thuộc lòng cái chiêu khóc và hét, không biết sáng tạo ra cái từ ngữ nào hay ho. Thật là xấu mặt cho người chồng, người cha là cử nhân văn chương tôi đây!”.

- Nhưng chuyện gì mà ông hung dữ vậy?

- Nó! Cái thằng Tèo con bà đó, biết nó dốt văn nên tôi mới dạy thêm cho. Kêu nó hãy đặt tên cho hành động của bốn thằng trộm trong vụ hai học sinh đuối nước rồi tử vong ở Đắk Nông mà nó cứ gãi đầu, không đặt nổi.

- Vụ mấy trẻ rủ nhau ra hồ tắm rồi đuối nước, có hai sinh viên lao ra cứu còn trên bờ có mấy đứa lưu manh thay vì hỗ trợ cứu người lại cuỗm hết đồ đạc đó hả? Con mình đặt tên là gì?

- Vô cảm, độc ác, phi nhân tính, vô lương tâm… ôi giời ơi, chả có cái từ nào thấy phù hợp cả nên tôi điên tiết quất cho mấy roi.

“Hu hu hu…” - thằng Tèo giờ mới chịu mở miệng. “Ba giỏi thì ba đặt tên đi, hành động của mấy thằng trộm đó đâu có thuộc về loài người mà ba bắt con đặt!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm