Bữa cơm nghiệt ngã của 3 công dân

Bổn quán là dân bán cà phê, chữ hổng đầy lá mít, thấy con chịu khó, có chí hướng thì mừng lắm, nói con cứ ráng ôn luyện, ba má sẽ ráng dành dụm cho con ăn học.

Hôm qua nay coi thông tin thấy có ba công dân ở Sóc Trăng sau bữa nhậu ra ngoài hóng mát, đứng tè ở đường bỗng bị quy tội cướp, mấy năm sau mới được minh oan, tự dưng đâm lo.

Tý à, sau này con theo ngành luật nhớ đừng chủ quan hay quan liêu mà làm oan bất kỳ ai nghen con. Như cái vụ trên, chỉ vì bị quy tội cướp một cách lãng xẹt, ba thanh niên trên người cha chết không được nhìn thấy mặt, người bị vợ bỏ, người lang bạt… Làm cho người ta rơi vô cảnh ngộ ấy là phải tội đó con!

Hôm qua, trước giờ được cơ quan chức năng ở Bình Chánh xuống xin lỗi, gia đình ba thanh niên bị oan tổ chức bữa cơm.

Bữa cơm ấy họ từng mong chờ lẫn không mong chờ. Bữa cơm ấy có nụ cười hòa nước mắt. Trước đó, đêm 10-4 là đêm không ngủ của họ.

Bổn quán thì mong muốn những người có chức, có quyền trong cơ quan tố tụng làm oan họ phải trải qua nhiều đêm không ngủ.

Không chỉ vì lo bị kiểm điểm trách nhiệm, lo bồi thường mà để hối hận những điều đã làm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm