Cà phê sáng: Tội trạng của thằng máy lạnh

- Ông biết Sài Gòn chiều nay bao nhiêu độ không mà đòi bia với bọt?

- Thời tiết nắng mưa thì có liên quan quái gì tới chuyện lai rai?

- Có hết, có hết. Bộ Công Thương vừa trình làng cái dự thảo thông tư, trong đó quy định phải đảm bảo nơi kinh doanh bia có nhiệt độ không quá 30 độ C. Ông liệu coi mấy cái quán bia bờ kè tui với ông hay ngồi có đảm bảo cái nhiệt độ lý tưởng này không?

- Thế mùa nóng thì dẹp quán à? Hay uống bia ở cái nơi trên 30 độ C thì không đủ độ phê?

- Ông đi mà hỏi Bộ Công Thương ấy. Mà chưa hết đâu, dự thảo còn thêm quy định nhân viên rót bia phải đeo găng tay nữa nè, tinh tươm hết cỡ luôn!

- Thiệt là quá rảnh! Mà thôi, tui hiểu rồi…

- Hiểu gì?

- Cấm bán bia vỉa hè không trôi, cấm bán cho bà bầu không được nên giờ quay qua dựa hơi nhiệt độ để cấm tiếp. Trước giờ cứ tưởng cái máy lạnh không có tội, giờ thì tội trạng của cái máy lạnh rành rành ra rồi nhé!

- Máy lạnh làm gì nên tội cha?

- Tội gây mê những người suốt ngày ở trong phòng lạnh nên mới đẻ ra những quy định tào lao mía lao chớ tội gì!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm