- Đâu có!… Đang chạy đi nộp giấy báo trúng tuyển đại học cho thằng cu nhớn.
- Mới hôm qua hàng triệu con em còn đang chật vật tra cứu điểm mà nay đã có tân sinh viên á? Ngày xưa ông sinh ra ở hố bom hay sao mà giờ nổ dữ?
- Thiệt mà, có giấy tờ hẳn hoi đây, gửi từ tháng 5 lận. Ghi là trúng tuyển đại học hệ chính quy của ĐH Nam Cần Thơ đàng hoàng nè. Trường này chỉ xét học bạ thôi nên nó đậu.
- Giấy này ghi rõ là khi nhập học phải mang theo bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nó mới thi tốt nghiệp tháng 7 vừa rồi thì tìm đâu ra bằng mà nộp bây giờ?
- Bổ sung sau có sao đâu. Con tôi đẻ ra… thi kiểu gì mà chả đỗ!
- Ọe!... Nhưng nó có điểm một môn dưới 6 nè. Theo quy chế xét tuyển dựa trên kết quả học tập thì giẫm vỏ chuối chứ đậu gì.
- Ủa, thiệt hả?... Vậy là tui mất toi con bò mới mổ để khao xóm làng vì cái vụ trúng tuyển sớm này rồi.
- Còn tôi thì mất thời gian với ông... Giờ còn muốn chạy thì vui lòng bước lên vỉa hè cho đúng luật, cấm chạy trước ô tô.
Người Sành Điệu