‘Chạy án’ kiểu mới

- Hê hê, gì mà vui vậy Sáu?

- Hóa ra chuyện cút bắt không chỉ trừu tượng là yêu đương mà nó còn mở rộng ra lắm lĩnh vực, Tư à!

- Gì vậy nhà hiền triết, con nợ nào bỏ trốn hả?

- Thôi đi cha. Tui quanh năm suốt tháng chỉ là con nợ chứ làm gì có của mà cho vay!

- Vậy cám cảnh gì mà phán như triết gia vậy?

- Thế này, có ông nọ kiện một công ty ra tòa. Khi tòa thụ lý, công ty chuyển địa chỉ đến địa phương khác, thế là tòa chuyển hồ sơ đến “nơi ở” mới của công ty để giải quyết. Đến khi tòa chỗ này thụ lý vụ án thì công ty lại... chuyển trụ sở và hồ sơ vụ án lại chạy theo. Ác nỗi là trò cút bắt này lại không sai, bốn năm tòa chưa xử được.

- Ông nói sao ấy chứ, “mọi tranh chấp đều phải giải quyết chính xác, kịp thời...”, chẳng lẽ tòa chịu thua?

- Vậy mới nói là cần mở rộng phạm trù “chạy án” theo cái nghĩa tòa vác hồ sơ vụ án mà chạy theo đuôi công ty!

- Thiệt là “cây đời mãi mãi xanh tươi”, lắm trò lắm kiểu. Ui, không khéo tui cũng thành “chiết gia” mất!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm