Có sự nhầm lẫn rồi!

- Nếu không có ghi chú thì không ai nghĩ rằng đó là trại giam mà nghĩ ở một nhà hàng, khách sạn nào đó. Lại còn có cả xì-mác-phôn chụp ảnh pốt lên phây-búc nữa chứ. Ở trong trại mà như đang đi nghỉ mát không bằng. Sướng thiệt!

- Nếu là một trong các trại viên kia thì cậu sẽ phát biểu cảm tưởng thế nào?

- Cảm tưởng thế này: Bọn tớ đi tập trung giáo dục mà cứ như đi du lịch nghỉ dưỡng. Các chiến hữu ở bên ngoài đừng lo cho bọn tớ nhé. Nhưng tớ có một thắc mắc là trại giam mà sao giống khách sạn thế nhỉ?

- Ơ, đã là trại viên mà còn thắc mắc chuyện này làm gì cho thêm mệt. Nhưng đã hỏi thì đây xin trả lời: Trại giam và khách sạn hoàn toàn có chức năng khác nhau đấy nhé. Nếu là chủ khách sạn thì phải coi khách hàng là thượng đế và phục vụ một cách tốt nhất; còn nếu là lãnh đạo trưởng trại thì phải bỏ công giáo dục trại viên một cách tốt nhất.

- Ồ, thế thì mấy vị lãnh đạo ở cái trại giáo dục kia có sự nhầm lẫn rồi. Họ tưởng mình là chủ khách sạn bác ạ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm