Cười đầu năm

Làm vậy để bảo vệ sức khỏe cho các chiến hữu. Nhưng sao một quyết định rất được lòng bà con khắp gần xa mà đến nay mới làm, rõ là quá chậm.

- Thật ra các bác ấy đang ba chân bốn cẳng, chẳng dám nghỉ ngơi một phút nào đâu. Nhất là từ sau khi xảy ra mấy vụ ngộ độc rượu làm sáu người chết, dư luận lên án dữ quá làm các bác hãi!

- Có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của dân vậy là tốt. Vậy là từ hôm nay đi nhậu có sẵn rượu dán tem, cậu yên tâm rồi nhé. Nhưng sao mặt cậu có vẻ bối rối thế?

- Bối rối vì nói ra thì các bác ấy lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi, còn không thì không nhịn được. Số là theo kế hoạch thì hôm nay các bác ấy cho dán tem tất nhưng đến nay tem vẫn chưa kịp in xong.

- Cái gì? Cậu kể chuyện đùa làm quà cho thiên hạ cười đầu năm đấy à?!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm