Đời vẫn có những chuyện tươi

- Vẽ chuyện!... Chiều nào cái nồi nước lèo ấy chả sôi trên bếp ga để bà bán hủ tiếu. Tui gác chuyện hàng quán, mang đàn chơi giữa không gian sông nước lộng gió là có lý do riêng!

- Trúng số hả? Hay vừa được tăng lương mà muốn tự thưởng cảm giác thư thái?

- Hơn chứ, trong một ngày mà nhận được hai tin vui về lòng tốt. Đó là chuyện một chị ở Đồng Nai nhặt được bọc tiền hơn trăm triệu đồng đã không do dự mang thẳng tới công an nhờ trả lại người đánh mất...

- Ồ đúng rồi, tin thứ hai là một chị lượm ve chai ở Đồng Tháp cũng có hành động tương tự với số tiền trên 80 triệu đồng, đúng hôn?

- Ừ, hai người phụ nữ đó kinh tế đều không dư dả, thậm chí khó khăn nhưng họ đã làm được một việc nghĩa mà không phải ai cũng sẵn sàng làm.

- Chồng nói đúng. Hằng ngày chúng ta phải nghe thừa mứa những tin tức về sự tranh giành, về lòng tham của nhiều người trước những món lợi vật chất. Bỗng nghe hai chuyện này, thấy…

- Bà thấy sao?

- Thấy như giữa bộn bề cuộc sống bỗng vút lên những tiếng nhạc trong trẻo, ấm áp tình người… Hay, chiều nay khỏi bán hủ tiếu, em theo chồng ra bờ sông để cùng thư thái?

- OK, vợ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm