Dũng khí thu xếp làm ‘quan’

Gia cảnh của tui, nói ra thì thật ngại, chả có gì cả, trừ… có điều kiện. Vì vậy tui chỉ cần vinh quang!

Tui phải tự quy hoạch tương lai cho mình. Tui, với tinh thần dám nghĩ dám làm, sẽ tự đề nghị cấp trên đưa tui vô dạng luân chuyển (ý là người có tài nên chuyển đi để chi viện cho nơi khác, phát huy tài năng đó mà!). Rồi, tui sẽ “thu xếp” với chỗ mà mình đang nhắm nhe chiếc ghế làm đề xuất “xin” tui về. Đã luân chuyển thì phải chuyển chỗ ngon, chớ qua chỗ xoàng, ai chịu được (?!).

Nói nào ngay, thoạt đầu tui hổng nghĩ ra hướng này, cứ bất an, lo lắng đến mất ngủ không biết đời mình sẽ ra sao. Nhưng rồi thấy ông cựu quan chức ở sông Hậu đã được luân chuyển êm đẹp như mơ, tui thấy đời như bừng sáng trong hầm tối. Chẳng lẽ qua bao nhiêu quy trình khó nhằn vì ổng là chức sắc cấp cao, thủ tục chặt chẽ, vẫn trót lọt mọi sự (cho đến khi con xe logo chữ L vô tình hại ổng) thì tui thuộc loại quan tầm thấp, thủ tục giản tiện hơn nhiều, lại qua ải không được?

Nhưng ổng thu xếp ra sao mà hay vậy ta, tui phải tìm hiểu để học hỏi mới được. Từ kẻ sai phạm thành người tài được luân chuyển, đâu phải đùa!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm