Giải oan cho ông Địa

Tại cuộc họp thiên đình cuối năm nọ, Ngọc Hoàng nghe báo cáo dưới hạ giới nhà xây không phép tràn lan, phá vỡ quy hoạch, không quản được nhân hộ khẩu, tệ nạn gia tăng, người dân ca thán. Ngọc Hoàng hỏi vậy trách nhiệm của ai? Bấy giờ Táo đất đai sợ bị quở trách nên đổ cho ông Địa.

- Đúng là ông trời mà không có mắt. Do một số cán bộ địa chính biến chất mà ôngĐịa phải chịu tiếng oan. Nhưng sau khi bị phán oan ổng có phản ứng gì không?

- Không, ổng chỉ tủm tỉm cười. Bị người ta ăn hiếp mà chỉ cười. Đúng là hiền như ông Địa. Dễ thương hết sức!

- Tui nghĩ ổng cười vì nắm được luật trời: Việc gì phi pháp để lâu ngày cũng lộ ra thôi. Mà đúng vậy, mới đây hai cán bộ địa chính đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người xây “lụi”. Cuối cùng ông Địa cũng được giải oan. Mà hổng biết tin vui này có tới tai ông Địa chưa vậy?

- Chờ đi! Đừng cho ổng biết sớm. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra. Biết đâu sắp tới tóm thêm vài vị nữa thì niềm vui của ổng càng tràn trề!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm