Hàng em tốt hơn… kênh Ba Bò

- Đại ca nay buồn con hay chán vợ mà hung hăng thế?

- Cô xem, cái đồ chơi này hôm qua mới mua cho thằng nhóc nhân sinh nhật nó thế mà chiều nay nó đã làm hỏng rồi. Cả triệu bạc chớ ít đâu! Tui quất cu cậu năm roi là còn ít đấy!

- Ôi trời, sao phạt nặng thế! Thằng Tèo nhà ông là con nít, chấp làm gì. Lỡ cái máy bay ấy “mạc đề in”… ông hàng xóm mới khởi động đã hư thì có phải oan cho thằng nhỏ không!

- Có là hàng… ông hàng xóm cũng đâu đến nỗi tệ thế! Rõ ràng con bé chủ tiệm cam đoan “hàng của em luôn chạy tốt” mà...

- He he, mất có tí tiền mà đã nhảy dựng như “đỉa phải vôi” vậy. Ông có biết cái kênh Ba Bò ở Bình Dương không?

- Cái kênh ấy thì có liên quan quái gì đến đồ chơi trẻ con mà bà so sánh?

- Thì nó có khác quái gì thứ đồ chơi hàng mã đâu! Công trình cải tạo cái kênh thúi trị giá mấy trăm tỉ đồng ấy mới khánh thành đã có nhiều phần trôi theo nước, sạt lún tùm lum hết.

- Hả? Cái công trình bà con chờ đợi cả chục năm nay, được lãnh đạo TP.HCM và Bình Dương đặc biệt quan tâm mà chất lượng tệ hơn đồ chơi à?

- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai bi giờ! Hay cứ chờ cơ quan điều tra có sờ gáy ai không thì biết…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm