Mép còn dính mỡ

- Úi!... mẹ thằng Tèo hỏi mà nghe giòn cứ như bắn súng liên thanh. Này nhá, 5 giờ chiều tiếp đoàn công tác trên anh Ba xuống. 7 giờ thì dẫn đồng nghiệp vô quán làm vài xị xã giao, 9 giờ ra nhà hàng cạnh bờ kênh để trao đổi với đối tác... Rồi gặp chú Tư, rồi sang cậu Bảy, rồi giao lưu vài lon với sếp, rồi…

- Rồi sao? Quýnh rồi nên tính lừa dối gái già này hả? Hay là ông có phép phân thân nên chỉ một buổi tối mà góp mặt đủ các cuộc nhậu ấy?

- Hic! Bà đừng nghĩ oan cho tui. Không xem lịch tiếp khách ở Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai à? Họ tiếp khách còn cấp tập, tất bật hơn tui nhiều.

- Cái cơ quan vừa bị kết luận chi sai 3,2 tỉ đồng ngân sách cho việc ăn uống, giao lưu ấy hả? Ông không thấy họ giấu đầu hở đuôi tùm lum khi khai chi tiền đấy sao?

- Nhưng chồng của bà khác. Rất trung thực, thật thà…

- Ừ khác! - Chị Sáu bật khóc - Thế cái vết son trên ngực áo ông kia là thuộc cuộc nhậu thứ mấy?... Hu hu, mép còn đầy mỡ mà cứ chối việc ăn vụng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm