- Hôm nay ngày đầu tuần, đang mần việc, đâu có nhậu nhẹt với coi đá banh được ông ơi. Với lại ông đừng nhắc chuyện U-23 Việt Nam nữa, tui buồn từ chiều thứ Bảy tới giờ chưa hết rầu nè!

- Đá banh thì có lúc thắng lúc thua. Trận bán kết trước U-23 Myanmar mình để thua là do… né gặp Thái Lan ở chung kết thôi!

- Trời đất, ông còn cà rỡn được vậy sao, ông định xát muối vào nỗi đau của tui à?

- Thì rõ ràng là đội mình chơi trên cơ hoàn toàn, áp đảo về thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng mình không thắng thì chỉ cách giải thích là né người Thái cho nó khỏi buồn!

- Ông lại bắt chước mấy vị có trách nhiệm khi bị chất vấn cứ… né tránh sự thật, cứ nói lòng vòng à?

- Thì trong bóng đá có lúc tính toán chiến thuật phải biết né chứ ông.

- Ngụy biện. Đây là bán kết chứ phải vòng bảng đâu mà tính toán né với tránh?

- Tui hỏi ông nghe, bây giờ nhiều đại gia tên tuổi làm ăn cũng né thuế bằng mọi cách, nhiều doanh nghiệp né luật, thậm chí nhiều cơ quan nhà nước cũng tìm cách né các quy định vì lợi ích cục bộ, nhiều người dân ra đường tham gia giao thông cũng biết cách… né CSGT, thanh tra giao thông…

- Này, mấy cái loại “né” đó quá bậy bạ. Tui chỉ thích có mỗi một thứ né thôi!

- Thứ gì?

- Bò né, cái này nhậu bia bá cháy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm