‘Nghề làm dân’

- Bà biết vụ “ông bán nước dừa quyền lực” bên hông chợ Bà Chiểu mà báo chí phản ánh không?

- Cái vị có khả năng tác động để thả ngay xe vi phạm giao thông chớ gì? Mà mắc mớ gì chuyện tui đang hỏi?

- Vì hôm qua, khi nói về tham nhũng vặt, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng vụ đó, cả chuyện công chức nhũng nhiễu, chuyện lạm thu đầu năm học… và đặt vấn đề tại sao dân biết, báo chí biết mà nhiều cán bộ lại “no”, tức hổng biết?

- Từ đó ông suy ra dân thông minh, thông thái, thông tuệ, rành rẽ tường tận trên trời dưới đất hả?

- Đúng, luôn có con mắt biết phát hiện, nhìn thấu mọi chuyện và Tèo cần nhãn quan như thế.

- Chồng ơi, chồng ngây thơ quá… Cán bộ nào cũng xuất phát từ dân, chỉ một số người vì lý do abc nào đó mà “lụi tính dân”, làm ngơ hoặc bịt mắt che tai thôi.

- Thì đó cũng là một nguồn cơn của tham nhũng. Và tui muốn con mình sau này dù tương lai phát triển sao cũng đậm chất dân.

- Nghĩa là hiểu những suy nghĩ, những khó khăn, những bức bối của người dân đặng làm việc cho minh bạch, nghiêm túc, tử tế hả? Vậy thì tui ưng, duyệt cái nghề đó!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm