Nhà các cụ

- Sao kỳ cục vậy? Ham hố cách mấy cũng phải biết cái nào dím được, cái nào không.

- Nghe đồn trong số những người cố thủ có người thân của cựu tổng thanh tra.

- Ông biệt thự chứ gì? Vụ tài sản riêng còn chưa rõ ràng thì giờ lại tới vụ tài sản công.

- Tự dưng tui nghĩ đến lão già nhớ dai người Do Thái E-rân Cát đang giữ kỷ lục Ghinét.

- Cái ông chỉ nghe một lần dãy số dài thườn thượt mà đọc lại vanh vách từ trái qua phải và ngược lại đó hả? Mà sao đang nói chuyện này ông lại xọ chuyện kia?

- Nói thiên tài nhưng bí quyết của lão thiệt đơn giản: Cố gắng hứng thú, tạo mối liên hệ giữa các sự vật rồi sau đó tưởng tượng.

- Lần vô Việt Nam chơi, ổng có dạy khi học từ “green” nghĩa là xanh lá cây thì hãy nghĩ đến cảnh máy cắt cỏ đi qua đi lại trên bãi cỏ và phát tiếng gin gin…

- Vậy đơn giản lắm, không chơi! Mình phải có cách nhớ sáng tạo và thời sự hơn. Nói bất thường thì nhớ vụ một tài xế không có bằng đại học và quá tuổi quy định mà vẫn được chỗ nọ bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng huyện ủy. Nhắc kinh nghiệm làm giàu thì nhớ ông phó tổng thanh tra đương nhiệm có đống của nả to đùng dù lương nhà nước ai cũng rên sống không nổi…

- Thôi, tui ngộ ra rồi. Ngó con bò thì nhớ ông tài chính hì hụi tìm cách kéo giá sữa xuống mà nó cứ tăng. Thấy nhà công vụ thì nhớ ngay nhà các cụ ở mà không ai dám đuổi hoặc đuổi hoài không đi.

- Trúng phóc. Nhớ kiểu đó thì tui với ông mới mong được ngài Cát thu phục làm đệ tử!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm