Nuốt thịt năm năm còn phải ói

- Chỉ là cái chức quèn thôi mà.

- Chức nào cũng là chức chớ ông. Mà nè, mấy lính dưới quyền ông có tổ chức tiệc tùng chúc mừng ông chưa vậy?

- Chúc tụng gì đâu, hôm qua mấy anh em rủ nhau làm cái lẩu dê rượu đế và tui là người móc túi trả tiền chớ có ma nào đãi đằng, quà cáp gì đâu.

- Ừ nhưng nếu có lính lác nào tặng quà thì ông nhớ hỏi kỹ nhen!

- Hỏi cái gì mới được chớ?

- Hỏi chuyện tế nhị ấy mà, rằng mấy em tặng quà cho qua nhưng có… ghi sổ không đấy…

- Sao phải hỏi chuyện ghi sổ?

- Thì rút kinh nghiệm chuyện ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu chớ sao. Mấy ông cấp dưới tặng quà cho cấp trên nhưng lại lẳng lặng ghi sổ hết, thậm chí đi thăm bệnh vợ sếp cũng ghi sổ, mua thịt mua thà đến nhà đám giỗ cũng ghi tuốt luốt.

- Ghi sổ để làm gì?

- Thì lấy tiền ngân sách để mua quà, để thăm bệnh… rồi ghi sổ đặng mơi mốt quyết toán. Ai dè quyết toán không xong nên năm năm sau người ta bèn… đòi lại tiền quà tặng để nộp vào ngân sách.

- Trời đất! Đúng là miếng thịt nuốt năm năm trời mà còn bắt ói ra. Thiệt là bài học cay đắng nhớ đời!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm