Ô nhiễm từ Lee&Man, dân sông Hậu nên mặc gì?

Cái nhà máy giấy kia được đầu tư bộn tiền nên còn khuya mới chịu (hoặc bị) dời đi chỗ khác. Chúng ta ra đi chăng? Cũng khó vì nhà cửa, đất đai, vườn tược ở đây, bỏ đi thì sống sao? Nhưng chúng ta phải thở, phải sống mỗi ngày, thì thôi phải tự tạo cho mình giải pháp vậy.

+ Áo quần: Dùng màn nhựa dẻo may bộ đồ khoác ngoài.

+ Che mặt: Hãy làm một cái khẩu trang dày cộm che mặt, đục hai lỗ khẩu trang để thở. Tô điểm bằng hai bông hoa lài gần lỗ thở để mùi thơm của hoa giúp át được thứ mùi mà dân mình kêu là “hôi đến mức lộn ruột lộn gan” từ nhà máy giấy chết tiệt kia. Ngay vị trí trước mũi, gắn cái quạt tí hon chạy bằng pin để đuổi bụi.

+ Che tai: Lấy miếng mút loại cách âm, cắt cho vừa lỗ tai rồi dán vô miếng nhựa áo mưa, trùm tai, lấy thun cột lại.

Sau khi làm được bộ “thời trang” này, hãy mặc vào rồi vời cho được các vị lãnh đạo nhà máy đến chơi nhà. Phải giữ rịt họ lại cả ngày, để ngày hít bụi, đêm hửi mùi, tai nghe tiếng ồn inh tai nhức óc, cho thấu hiểu nỗi khổ của thiên hạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm