Phở 300 ngàn, phải mừng chớ!

- Thiên hạ bàn tán, phê phán là đúng rồi. Tô phở gà trong hẻm nhỏ mà “chém” 300 ngàn hỏi sao không tức. Mai mốt ông ăn uống hàng quán thì nhớ dò giá cẩn thận nghen.

- Thật ra tui thấy chuyện này đáng ra phải mừng chớ!

- Bị “chặt chém” mà mừng gì cha nội, nói kỳ dzậy?

- Mừng vì qua chuyện này chứng tỏ thu nhập của dân mình cao quá. Bằng chứng là cô gái mới lớn chưa làm ra tiền nhưng dám xơi tô phở bèo nhất cũng hơn 50 ngàn đồng. Ngay cả bà chủ quán bình dân cũng xem tô phở giá 300 ngàn là chuyện nhỏ, chứng tỏ những nơi khác còn bán giá cao hơn.

- Nghe cũng… có lý à nghen!

- Thì đó, ông cứ quan sát mà xem, hiện nay ngay cả nhiều người mần việc nhà nước, lương gọi là “ba cọc ba đồng” mà còn đi ô tô, ăn phở bạc triệu, nói gì đến nhóm người có thu nhập cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm