Phủi cái rột trách nhiệm!

Anh thi công coi như khó né trách nhiệm rồi. Mọi người băn khoăn: Anh chủ đầu tư thì sao?

Cuối tuần rồi, anh í phát đi văn bản rằng từ lâu anh í đã kêu ngưng làm để chờ dịch chuyển tuyến thi công. Cơ mà anh xây dựng vẫn cứ xây dựng nên giờ tự chịu đi, chủ đầu tư hoàn toàn không dính trách nhiệm.

Đọc xong cái tin thì tự dưng em cảm thấy như nửa cười nửa mếu. Bác chủ đầu tư nói hay phết! Vâng, thì bác đã bảo ngưng, nhưng sau đó bác chả kiểm tra, giám sát gì hay sao? Chả lẽ công trình do chính mình làm chủ đầu tư mà bác không ghé ngang coi nó to nhỏ, cao thấp, đẹp xấu? Cứ cho là chờ hướng tuyến mới nên khả năng cái tuyến đã và đang làm sẽ được bỏ đi hoặc sửa lại thì bác cũng phải coi chừng việc đơn vị thi công thu dọn, trả hiện trạng chứ. Nói dại, cái trụ móng ấy ngày nào đó nó đổ xuống, xảy ra chết chóc tang thương, bác tính sao? Sao bắt dân đen bọn em làm nạn nhân của “thành kính phân ưu”, “vô cùng thương tiếc” oan uổng thế?

Trên đời có nhiều người hay thật đấy, chuyện gì cũng nói lấy được, sự gì cũng cố lèo lái để phủi cái rột trách nhiệm cho được!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm