Ra đi không dám ngoảnh lại

Bạn đã từng đi đến xử sở thần tiên nhưng sẽ là điều đáng tiếc nếu chưa đến thăm quê tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những thành phố biển rì rào sóng vỗ, về cao nguyên xanh dịu mát rạng ngời sắc hoa, về thành phố năng động trải qua lịch sử hơn 300 năm, về thủ đô nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù phú…

Bạn biết không, quê tôi có nhiều thức ngon vật lạ, ai đã thử qua một lần thì sẽ không thể nào quên được. Tôi luôn mong được đón tiếp bạn để giới thiệu với bạn nét độc đáo của văn hóa ẩm thực quê mình.

Này nhé, tôi sẽ đưa bạn về với gia đình tôi, rồi tự tay đi chợ, nấu mời bạn những bữa ăn ngon nhất có thể. Nhưng… nếu món nào tôi không thể nấu thì Alice dễ thương xí xóa cho tôi nhé. Tôi sẽ không dám dắt bạn đi Vũng Tàu vì sợ gặp chỗ bán con cua loại thường giá 700.000 đồng, không dám đưa bạn lên Đà Lạt vì sợ gặp phải quán gà “chặt” khu chợ đêm, sợ dẫn bạn vào Sài thành gặp anh taxi chở đi vòng vèo trong khi con đường cần tìm ở sát nách. Nếu ra Hà Nội, lại lo gặp phải bát phở 300.000 đồng, tới Hạ Long lại gặp phiên bản tàu Minh Hương 58…

Vì lẽ đó, Alice ạ, để giữ hình ảnh đẹp của quê tôi, bạn cứ vui chơi thoải mái nhà tôi cho lành! Chứ đi du lịch mà gặp những điểm buôn bán, phục vụ kiểu trên, đến tôi là dân bản xứ mà còn “ra đi đầu không ngoảnh lại”, bạn tìm đến chi cho rước bực mà tôi cũng phát ngượng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm