Sợ… chết bố luôn!

Ngày hôm nay dự là sẽ có nhiều người lo ăn uống bồi bổ sức khỏe. Họ còn hối hả tập gym, luyện lưng thẳng, trau dồi kỹ năng nhanh tay lẹ mắt. Tối, họ sẽ bỏ mặc cái tivi, lo đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, họ sẽ dậy thật sớm, hít sâu - thở đều, làm bát trứng lộn cho đủ dinh dưỡng rồi bỏ hết việc buôn bán làm ăn, hoặc xin cơ quan cho nghỉ phép. Đoạn, họ bật máy tính, ngồi nhìn chòng chọc vào màn hình, tuyệt không dám chớp mắt cái nào. Họ bất kể ngày 8-3, bất kể chuyện mua hoa, tặng quà, tay cứ click con chuột máy, mặt mày căng thẳng, mồm càu nhàu, họ có vẻ sốt ruột chờ đợi một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Sau đó, sẽ có hàng ngàn người trong số họ vỡ òa, thở phào trong sung sướng “Ôi con tôi thoát hiểm rồi”, lại sẽ có khá nhiều người thất vọng, hoang mang, kiểu muốn… “đập đầu vào tường, chết quách cho xong”.

Nói mấy bác nghe, trong số người săn mạng nói trên có cả… em nữa. Sáng mai phải lo mà canh me ba cái website để đăng ký trực tuyến tiêm đợt 3 vaccine 5 trong 1 Pentaxim. Chỉ có hơn 3.000 liều thôi. Nhớ vụ nghẽn mạch, sập mạng hai đợt trước, đến nay em vẫn còn hãi.

Em sợ con em mất cơ hội tiêm đợt này, sợ… chết bố luôn ấy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm