Tên dài hơn cả dòng sông

- Hoàng dựa xe vào gốc cây dương rồi vùng đuổi theo bóng áo trắng đang tung tăng nhảy chân sáo đùa giỡn với sóng biển. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chàng nói anh yêu em…

- Này,dừng lại, tôi nói anh đặt tên khai sinh cho cháu chứ không phải tới đây rồi lôi tiểu thuyết diễm tình ra đọc nha. Mất thời gian quá!

- Thì tôi đang đọc tên cháu đó! Chị không chép kịp à?

- Anh muốn đặt tên độc, lạ thì cũng lạ, độc vừa phải thôi, dài ngoằng như vậy ai mà nhớ được để gọi cho đầy đủ. Đến chơi trội như thằng em của tôi ở nhà cũng chỉ mới dám có ý định khai sinh cho nhóc nhà nó là Trần Lê Vũ Nguyễn Phan Giàng - Lò Cao Văn Võ Đỗ Hoàng Cao Lưu thôi…

- Pháp luật đã không cấm thì cô đừng có lôi thôi góp ý, nếu thấy chưa ổn thì cứ bỏ hết dấu chấm, dấu phẩy đi, chứ tên này không ảnh hưởng tới đạo đức xã hội nên cô không có quyền từ chối.

- Hừm! Thế cuối cùng là bao nhiêu ký tự?

- Vì vợ chồng tôi thích mê câu chuyện tình yêu này nên muốn đặt tên thằng nhóc y chang nội dung để làm kỷ niệm… Chị cứ ghi đến cuối cùng của tiểu thuyết 300 trang này thôi, sót một chữ là tôi kiện! Giờ tôi đọc tiếp nhen...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm